T2, 12 / 2020 4:29 Chiều | Đức Tin Jesus

Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro trong trang phục áo bác sĩ

 Đình Chẩn dịch từ it.aleteia.org

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Giáo hội Công giáo tại Brazil đã tỏ lòng cảm phục các nhân viên y tế tham gia vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 bằng cách chiếu sáng bức tượng nhìn ra Corcovado.

Đây là một buổi trình chiếu ánh sáng video (chiếu ánh sáng để tạo thành hình ảnh) đặc trưng cho đêm Chúa Nhật Phục Sinh ở Rio de Janeiro.

Để tỏ lòng cảm phục các chuyên viên y tế chiến đấu ở tuyến đầu chống lại đại dịch virus corona, các hình ảnh trình chiếu đã “khoác lên” pho tượng Chúa Kitô Cứu Thế các trang phục giống như các bác sĩ, y tá, nhà dịch tễ học và các chuyên viên khác trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình này.

Hình ảnh của các chuyên gia đeo mặt nạ và ống nghe, bên cạnh cờ của các quốc gia có nhiễm Covid-19. Dưới chân Chúa Kitô, thông điệp mà tất cả chúng ta muốn gửi đến những chuyên gia này là: “Obrigado” (Cảm ơn), cũng được chiếu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong một khoảnh khắc đầy cảm động và lòng biết ơn.

 

Chầu Thánh Thể và tận hiến cho Trái Tim Chúa

Buổi trình chiếu ánh sáng và bày tỏ lòng quý trọng đối với các chuyên gia y tế đã diễn ra sau khi Thánh Thể được cung nghinh qua thành phố Rio de Janeiro để chúc lành cho dân chúng.

Dưới chân Chúa Kitô, Đức Tổng Giám mục Orani João Tempesta, Tổng Giáo phận Rio, đã tận hiến nước Brazil một hành động được truyền hình trực tiếp trên các mạng xã hội và các kênh truyền hình Công giáo, để tránh công chúng tụ tập.

Dưới đây là lời nguyện thánh hiến được Đức Tổng Giám mục thực hiện:

“Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Đấng cứu độ chúng con,

Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật,

Chúa là nguồn ánh sáng duy nhất, sự bình an cho thế giới, cho sự tiến bộ và hạnh phúc.

Chín mươi năm trước, Đức Hồng y Leme, người tiền nhiệm của con,

đã lên ngọn núi Corcovado này để dâng hiến nước Brazil cho Thánh Tâm Chúa,

lời nguyện thánh hiến cũng được lặp lại nhiều lần trong các thập kỷ sau đó.

Hôm nay con cũng đến đây như một lữ khách hành hương,

mang trong trái tim người chủ chăn của mình

những lo lắng và hy vọng của dân chúng,

cùng với con, họ đang hiện diện trước Chúa đây,

Chúng con mong những ngày tốt đẹp hơn và ước mơ về thời mới.

Trên “ngọn núi Phục Sinh” này

chúng con muốn tận hiến cho Chúa miền đất Thánh Giá (Santa Cruz) này,

như đất nước chúng con quen gọi vào ngày thứ Tư tuần Thánh, ngày 22 tháng 4 năm 1500.

Hôm nay là Chúa nhật Phục Sinh:

Chúng con đón nhận Tin Mừng quan trọng nhất được ban cho trên thế giới:

thần chết đã bị chinh phục

và Chúa đã sống lại giữa chúng con, Alleluia !

Và để sự thánh hiến này trở nên thực sự hiệu quả và lâu dài,

hôm nay chúng con cũng lặp lại, ở đây dưới chân Chúa,

những lời hứa trong Bí tích Rửa tội của chúng con.

Ôi Đấng Cứu Chuộc nhân loại,

hai ngàn năm đã trôi qua kể từ giây phút Chúa dang rộng vòng tay kêu lớn tiếng:

“Hãy đến cùng Ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,

Ta sẽ bổ sức cho các ngươi.

Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (x. Mt 11, 28-30).

Để cho thấy Ngài là Vua và là Chúa của chúng con

Hình ảnh Chúa đã tỏa sáng trên ngọn núi này

với vòng tay rộng mở trên vịnh Guanabara,

trên đất nước Brazil và trên cả thế giới,

Hình ảnh Chúa đang lặp lại cùng một lời mời gọi:

“Hãy đến với Ta! Hãy đến với Ta ! ”

Lạy Chúa, chính nơi mang biểu tượng đất nước chúng con,

Chúng con đến đây dâng trọn cuộc đời và ước mơ của mình.

Vì thế, trong thời điểm hết sức khó khăn mà cả thế giới đang trải qua,

con đến đây vào Chúa nhật Phục sinh long trọng này,

phủ phục dưới chân Chúa,

cùng với tất cả dân Chúa kêu lên:

“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy đến cứu giúp chúng con!”

Vâng, những người Brazil chúng con muốn một lần nữa được nương ẩn dưới cánh tay Chúa,

hãy cho chúng con đến bên Thánh Tâm hiền lành và khiêm nhường của Chúa

và nghỉ ngơi bên cạnh sườn Ngài là nguồn ơn cứu độ

xin bảo vệ gia đình và nhà cửa chúng con.

Chúng con thú nhận nhiều tội bất trung của mình

nhưng chúng con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa

và chúng con đoàn kết với mọi người,

đặc biệt với những người đang trải qua khổ nạn

và những người mắc bệnh, khốn khổ và đói khát.

Giữa những nỗi đau chồng chất,

người dân chúng con vẫn rộng lòng chia sẻ với nhau những gì cần thiết để sống,

đặc biệt là niềm hy vọng cho một ngày mai tốt hơn,

bởi vì chúng con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa

và chúng con biết chúng con sẽ không thất vọng.

Chúng con là một dân tộc hy vọng,

ứng xử bằng đức ái vì chúng con có đức tin.

Trong thời đại đại dịch này,

Có rất nhiều người Brazil phải ở nhà,

và có những người khác đi làm trong các dịch vụ thiết yếu,

đặc biệt là các chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Xin bảo vệ tất cả mọi người bằng tình yêu thiêng liêng của Chúa

chúng con cầu xin Chúa.

Chúng con dâng lên Trái Tim Chúa

với tất cả các gia đình của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc thế giới,

trước sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể

và khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa là biểu tượng của đất nước Brazil chúng con,

trên vùng đất Santa Cruz, dưới chân Chúa đây,

một lần nữa chúng con xin tận hiến cho Thánh Tâm Chúa

và mãi mãi tôn nhận Chúa là Vua và là Chúa duy nhất của mình,

để chúng con được sống những ngày trong an ninh, dồi dào và bình an luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu, từ nơi thánh đường Tổng giáo phận chúng con,

chúng con xin Chúa chúc lành cho đất nước Brazil chúng con !

Xin hãy chúc lành cho Thế giới

Và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ !

Chớ gì được như vậy luôn mãi. Amen”.

Nguồn: phatdiem.org