T6, 11 / 2023 5:07 Chiều | Đức Tin Jesus

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN-NĂM A

Bài đọc 1: Xh 22,20-25; Bài đọc 2: 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Lời Chúa trong các Bài đọc hôm nay nhắc nhớ chúng ta về giới răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người. Bài đọc I trích sách Xuất hành (x. Xh 22,21-27) cho thấy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bị áp bức. Với Thánh vịnh 17, chúng ta đáp lại bằng tâm tình cầu nguyện bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa: “Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài”, bởi lẽ Lời Chúa dạy trong Bài đọc I trích sách Xuất hành: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều,… đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van”

Bài Tin Mừng (x. Mt 22,34-40) thuật lại việc một người thông luật trong nhóm Pharisêu đặt câu hỏi để tranh luận với Đức Giêsu: “Trong lề luật, giới răn nào trọng nhất”. Đạo Do Thái có rất nhiều khoản luật (365 luật buộc và 248 luật cấm), mà luật nào cũng được coi là quan trọng. Câu trả lời của Đức Giêsu đã khẳng định: hai điều luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người, Ngài đã liên kết hai điều đó lại thành một: mến Chúa thì phải yêu người, và yêu người thì phải mến Chúa; cuối cùng trong bữa tiệc ly, Ngài đã quy về một điều duy nhất là yêu người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

 

Trong Bài đọc II (x.1 Tx 1,5c-10), thánh Phaolô hết lời khen ngợi Giáo đoàn Thêxalônikê vì họ đã nhận lãnh Tin Mừng và đã sống Tin Mừng ấy đến nỗi họ trở thành gương mẫu cho nhiều nơi khác noi theo, một là về mến Chúa: “Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi,… đã phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, Đấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giêsu, Đấng đã giải thoát chúng ta”; hai là về yêu người (x.1 Tx 4,9-11): “Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau, và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Makêđônia. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Hãy gắng giữ hòa khí”. Những cộng đoàn nào yêu mến Chúa mà không yêu mến nhau, chẳng hạn Cộng đoàn Côrintô, thì thánh Phaolô đã khuyên dạy: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau… Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về Đức Kitô”. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?” (1  Cr 1,10-13). Có lần thánh Phaolô đã khiển trách: “Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì… trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau… Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa… Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11,17-20.27-20).

Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã được sinh ra trên đời này với một thiên tài về tình yêu. Tình cảm của Chị thật sâu đậm với cha mẹ, với các chị gái, với bà con họ hàng và những người hàng xóm láng giềng. Ngay từ nhỏ, Chị đã giàu lòng thương cảm đối với người nghèo, đầy lòng trắc ẩn đối với các tội nhân. Bản tính tự nhiên của Chị mang một tình yêu nồng cháy, và ân sủng của Thiên Chúa đã hướng tình yêu ấy lên trước Thánh Nhan. Chị Têrêsa không ngây ngất say mê Đức Giêsu biến hình trên núi Tabôrê, nhưng say mê Đức Giêsu vững bước lên núi Canvê. Chính vì thế mà Chị yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ, tội lỗi. Cho đi tất cả mà không cần tính toán, đó là tột đỉnh của tình yêu. “Yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui khi thấy điều chân thật. Yêu thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả. Tình yêu không bao giờ mất được” (1 Cr 13,4-8).

Giám mục Antôn  VŨ HUY CHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc ()

Gởi bình luận

công giáo và dân tộc
cgvdt 2416

Tin khác

  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
  • Phôi thai
  • Pharisiêu / biệt phái
  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A
  • Phẩm trật
  • Thu thuế
  • Tin Mừng cho người ngoại biên
  • HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
  • Hỏa táng
  • Bữa tiệc

Xem thêm

Xem nhiều nhất

  • Tự sát
  • Nhiệm vụ ngôn sứ
  • “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
  • Trừ tà, nghi thức
  • Phúc Âm
  • Tử Ðạo bằng những hy sinh nhỏ bé
  • Thiên Chúa là tình yêu

Báo Công Giáo và Dân Tộc



  • Công giáo Việt Nam

  • Tin vắn

  • Dấu chân mục tử

  • Vấn đề tôn giáo

  • Lời Chúa và Cuộc Sống

  • Bản văn Tin Mừng

  • Từ ngữ Kinh Thánh

  • Tin mừng cho trẻ em

  • ĐGM Bùi Tuần

  • Lm. Ngô Phúc Hậu

  • Góc Nhà

  • Công giáo thế giới

  • Từ Vatican

  • Tin vắn thế giới

  • Giáo hội Việt Nam

  • Lịch sử Giáo hội Việt Nam

  • Lịch sử 26 giáo phận

© Copyright 2015 CGvDT, All rights reserved.

® CGvDT giữ bản quyền nội dung trên website này.

Toà soạn trị sự và phát hành: 1012 Cách Mạng Tháng 8, P.5 , Q. Tân Bình, TP.HCM

Hot line: 0835.370.370

E-mail: [email protected]