T2, 10 / 2017 8:57 Chiều | Đức Tin Jesus

Này con vào giúp vườn nho ta


Con mệt mỏi xin cha thứ tha,


ngày lại ngày quanh đi quẩn lại,


dây dưa đeo đuổi chẳng rời xa.

Con ta hỡi hãy nghe cha khuyên,


gian khó con đừng nản cố chuyên,


hoa quả đầy vườn, thời thoải mái.


Mai đây vui thỏa-chí điền viên.

Bao phen thầm hứa với tâm lòng,


Theo Chúa cho đời mình trắng trong.


Lâm lụy chứng nào rồi tật nấy,


quên đi lời ước nguyện hằng mong.

Người tri thức nghĩ mình khôn ngoan,


Tự phụ ta đây là vẹn toàn,


Lời Thánh nhân bưng tai nhạo báng.


Khi về chiều mới thấy hoang mang,

Lầm lủi bước chân thật ngỡ ngàng,


Lảo đảo như sa vào vực thẳm,


Tối tăm mù mịt đầy ma hoang ??. 


                                 Paul Nguyễn Minh Thông