T4, 03 / 2019 8:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Trong những ngày này, rất nhiều người từ khắp nơi đang đổ về Nhà Thờ Tắc Sậy, Trung Tâm Hành Hương Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (Ấp 2, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để hành hương và khấn nguyện nhân dịp đầu năm mới, nhất là sắp đến ngày lễ giỗ của Cha (11,12/03/2019).

Khi đến đây, nhiều người tìm được sự bình an, nhưng cũng không ít người gặp chuyện chẳng lành vì nạn dựt dọc, móc túi, lường gạt làm mất tài sản như dây chuyền, bông tai, tiền bạc, điện thoại và những đồ quý giá khác; nhưng nhất là phải mất giấy tờ tùy thân.

Hành hương cha Trương Bửu Diệp
Hành hương cha Trương Bửu Diệp

Trung tâm hành hương cha Diệp đã làm mọi cách như nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, thành lập đội trật tự từ chính những giáo dân trong họ đạo để thường xuyên túc trực, canh phòng cho khách hành hương… Tuy nhiên những kẻ xấu vẫn manh động, và liều lĩnh hơn thậm chí còn thách thức cả đội bảo vệ của Giáo xứ. Điều đó khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi: Tại sao kẻ xấu lại ngang nhiên như vậy ?????? Đội bảo vệ của Giáo xứ chỉ có chức năng tuần tra, canh phòng và nhắc nhở cho khách hành hương đề phòng chứ không thể xử lý như những người có trách nhiệm.

Vì lẽ đó, khi đến với những điểm hành hương, nhất là Trung Tâm Hành Hương Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, khách hành hương chúng ta chỉ còn biết cách tự bảo vệ tài sản và giúp nhau bài trừ cái xấu.

– Trước khi lên đường, xin quý khách hãy viết sẵn ý lễ hoặc những ý cầu xin, khấn nguyện, rồi bỏ vào bao thư. Khi đến nơi tìm những thùng khấn nguyện và bỏ vào. (Xin quý khách an tâm, vì những thùng này được Trung tâm quản lý, những ý cầu nguyện của quý khách sẽ được mở ra xem mỗi ngày và chuyển cho quý cha dâng lễ cầu nguyện theo ý của quý khách, chứ không nhất thiết phải vào phòng xin lễ.

– Khi đến bên mộ cha Diệp hoặc những nơi cầu nguyện có đông người, quý khách đứng xa xa chứ đừng chen lấn vào, kẻ gian sẽ lợi dụng.

– Đối với những bức tượng của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, nhiều người có thói quen lấy viết, viết lên quyển sách cha đang cầm, chen lấn nhau để được viết lên đó. Đây là thói quen không tốt và không đúng vì Chúa nhậm lời chúng ta cầu nguyện chứ không phải những gì chúng ta viết lên đó, nhiều khi thành ra mê tín, còn tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng và làm cho bức tượng trở nên lem luốt, xấu xí…

– Đến nơi đông người, xin quý khách không đeo nữ trang (nhất là dây chuyền), không đem theo nhiều tiền bạc (nếu vì đi xa phải mang theo nhiều tiền thì nên cử một người thân ngồi ngoài xe hoặc ở nơi công cộng để vào cầu nguyện, sau đó thay phiên cho người kia vào cầu nguyện)

– Tránh bỏ tiền vào những chiếc ví nhỏ rồi bỏ vào giỏ xách, kẻ gian rất dễ để rạch túi và lấy chiếc ví bên trong…

– Kẻ gian thường đi thành đoàn chứ không bao giờ đi một mình, vì vậy đôi khi họ giàn trận như giả vờ gây chuyện gì đó để những người xung quanh tò mò chạy lại xem. Khi gặp những gì bất thường tuyệt đối không bu quanh mà nên báo cho lực lượng bảo vệ.

– Thêm một hình thức lường gạt nữa xảy ra trong thời gian gần đây tại trung tâm hành hương cha Trương Bửu Diệp là nạn cò mồi để đánh bài. Bọn chúng hay tổ chức đánh bài ở một góc nào đó, thậm chí là trên ô tô, rồi rủ quý khách, nhất là các tài xế tham gia. Đó là băng nhóm chuyên ngiệp, ban đầu quý khách sẽ thắng, nhưng về sau người đó bị lột sạch…

– Khi thấy có gì bất an, quý khách âm thầm báo cho lực lượng bảo vệ của Giáo xứ để theo dõi, chứ đừng kháng cự, có khi bị họ đánh lại.

Tôi lượm lặt được một vài kinh nghiệm trong thời gian dài ở đây xin chia sẻ đến quý khách hành hương.

Xin mọi người chia sẻ cho người thân của mình, nhất là cho những ai chuẩn bị đi hành hương cha Diệp đến Tắc Sậy. Điều quan trọng là chúng ta phải tự bảo vệ mình và giúp nhau bảo vệ.

Những ai có thêm kinh nghiệm gì xin chia sẻ nơi đây.

Xin chân thành cám ơn! Chúc quý khách hành hương tìm được sự bình an đích thực khi tìm về với Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Quả thật, từ nơi Cha, nhiều người đã nhận được những ơn lành của Chúa, không phân biêt lương giáo.