T3, 10 / 2017 6:03 Chiều | Đức Tin Jesus

Google – bạn sẽ có cả khối thông tin đồ sộ về những câu chuyện kinh dị khắp các nền văn hóa, khắp các tôn giáo. Kinh Thánh cũng từng đề cập đến tình trạng bị quỷ ám hơn 30 lần nhưng liệu những thông tin trên là có thật hay đơn thuần chỉ là sự thêu dệt qua thời gian?

Dù cho là bị quỷ ám hay chỉ đơn thuần là tâm bệnh, những câu chuyện tôi sắp sửa gửi đến bạn thực sự đáng sợ và cực kỳ thuyết phục với những dấu hiệu điển hình của chứng quỷ ám. Sau đây là 10 trường hợp bị quỷ ám khủng khiếp trên thế giới.

1. “Julia”

Hãy bắt đầu danh sách của chúng ta với một trường hợp của thế kỷ 21. Năm 2008, Tiến sĩ Richard E. Gallagher, một giáo sư tâm thần học được chứng nhận bởi khoa tâm thần học lâm sàng tại Đại học Y khoa New York, đã tiết lộ một trường hợp bị “sở hữu” thân xác bởi ma quỷ của một trong những bệnh nhân ông điều trị – Juli. Có lẽa một trường hợp tiết lộ thời gian bóng lăn ma quái của một bệnh nhân được gọi là “Julia”. Việc chẩn đoán một người bị đoạt hồn không mấy phổ biến trong giới y khoa nhất là khi họ đã thuộc nằm lòng các triệu chứng của bệnh tâm thần và rối loạn nhân cách. Do vậy, có thể nói đây là một trường hợp hiếm hoi mà một nhà khoa học và bác sĩ tâm thần “dám” thừa nhận chuyện đoạt hồn từ các thế lực siêu nhiên

Tiến sĩ Gallagher đã quan sát thấy các đồ vật bay quanh phòng, Julia bay lên khỏi giường, nói những âm thanh lạ, và biết những điều về những người xung quanh, những điều mà cô ấy không thể nào biết được. Cô không có bất kì dấu hiệu của bất kỳ rối loạn tâm lý, và thậm chí còn yêu cầu một linh mục đến để thực hiện nghi thức trừ tà. Dĩ nhiên buổi trừ tà đã chọc giận các linh hồn đang chiếm đoạt thể xác Julia khiến cô vẫn tiếp tục hứng chịu những ảnh hưởng xấu về tâm lý đến tận ngày nay

2. Clara Germana Cele

Năm 1906, Clara Germana Cele, một sinh viên theo đạo Thiên chúa tại St Michael’ Mission ở Natal, Nam Phi bắt đầu có những dấu hiệu bị quỷ ám. Cele đã cầu nguyện và thực hiện một hiệp ước với Satan vào năm cô được 16 tuổi. Và chỉ vài ngày sau đó, Cele có những dấu hiệu kỳ lạ. Cô bị đẩy ngã bởi các hiện vật tôn giáo như thánh giá, cô có thể nói và hiểu một số ngôn ngữ mà cô chưa từng biết. Cô đọc được những suy nghĩ và tiểu sử của những người xung quanh. Năng lực bí ẩn của cô có thể đẩy các nữ tu văng ra khỏi phòng và thậm chí giúp cô nói thành thạo những ngôn ngữ mà cô chưa từng được học như Pháp, Đức và Ba Lan. Cuối cùng,hai linh mục được đưa vào để thực hiện một buổi lễ trừ tà cho cô. Cele đã cố gắng bóp cổ một trong những linh mục đó. Theo hơn 170 nhân chứng, nó không hề bất thường khi thấy cô bay lên cao chừng vài mét trong không khí và chỉ rơi xuống khi bị rắc nước thánh lên người. Buổi trừ tà đã thành công tốt đẹp và linh hồn quỷ dữ bị trục xuất vĩnh viễn

3. Gia đình Perron

Câu chuyện về gia đình Perron không khác gì những bộ phim kinh dị bạn thường thấy trên màn ảnh. Mọi thức bắt đầu với một gia đình nhỏ chuyển đến sống trong một ngôi nhà cũ kỹ có từ thế kỷ 18 tại Burrillville, trên đảo Rhode ngập tràn hy vọng cho một sự khởi đầu mới. Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra như ý họ. Sau một vài đêm đầu tiên, người mẹ, Carolyn, bắt đầu nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ treo cổ tự tử trên trần phòng ngủ của họ. Trong vài tuần tiếp theo, các âm thanh quái gở bắt đầu xuất hiện, cửa phòng tự đóng mở, các thành viên trong gia đình mất ngủ hoặc không thì sẽ bị đánh thức bởi một bàn tay vô hình cố kéo họ khỏi giường. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi Carolyn bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cô nói một ngôn ngữ khác, có những hành động vô nhân đạo. Cuộc sống nhà Perron bị đảo lộn, bệnh tình của Carolyn ngày một trầm trọng hơn. Cả nhà quyết định tranh thủ sự giúp đỡ từ các nhà điều tra thế lực huyền bí – những người đã phát hiện một quá khứ đầy kinh hoàng và ảm đạm của ngôi nhà. Nó thuộc về một phù thuỷ trong thế kỷ 18, người đã từng hy sinh đứa con mình cho Satan và cố treo cổ tự sát nhưng một phần của nghi thức hiến tế. Không chỉ có vậy, ngôi nhà còn là mồ chôn của hàng loạt nạn nhân xấu số, chứa đựng những tội ác ghê rợn, hàng loạt vụ tự sát không rõ nguyên nhân. Các bóng ma vẫn ám ảnh ngôi nhà đến tận ngày nay

Bạn có cảm thấy cốt truyện khá quen thuộc? Chính xác mà nói The Conjuring là bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sự kiện và những trải nghiệm của nhà Perron nhưng số phận của Carolyn không được tốt đẹp như phim. Các nhà điều tra huyền bí đã không thể đuổi con quỷ ra khỏi người Carolyn

4. David Berkowitz – “Con trai của Sam”

Đầu những thập niêm 1970, các cư dân New York trở nên hoang mang trước những câu chuyện về đứa con của Sam – kẻ giết người hàng loạt bí ẩn. Hắn thường để lại lời nhắn chế nhạo cảnh sát tại hiện trường gây án. Tại thời điểm cuối cùng khi hắn bị bắt, David Berkowitz đã sát hại 6 người và làm bị thương 7 người khác. Hắn thừa nhận kẻ chủ mưu đằng sau những tội ác của mình là con quỷ Harvey, kẻ đã nhập vào một con chó của người hàng xóm. Vào giữa những năm 90, khi ông khai nhận thêm về hành vi phạm pháp trước đây của bản thân, ông tuyên bố mình từng là thành viên của một giáo phái Satan và giết người là một phần nghi lễ của hội

5. Arne Cheyenne Johnson

Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất trong lịch sử “kinh dị” nước Mỹ diễn ra vào năm 1980 tại Connecticut, khi luật sư bị cáo, đại diện cho Arne Cheyenne Johnson, cố gắng thuyết phục toà án rằng ông đã bị đoạt hồn bởi quỷ dữ. Câu chuyện liên quan đến một bé trai 11 tuổi tên David Glatzel, đang sống với Arne Cheyenne Johnson bị quỷ ám. David đã bắt đầu có những biểu hiện bất thường như nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ, xuất hiện các vết trầy xước và những dấu hiệu trên cơ thể. Em thỉnh thoảng trông thấy một sinh vật lạ trong nhà. Những vết cào bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước cửa gia đình.

Nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren (cùng với một linh mục) đã đến nhà để trừ tà cho đứa trẻ nhưng nỗi kinh hoàng của gia đình chỉ thực sự bắt đầu vào thời điểm đó khi con quỷ chuyển sang ám Arne. Ngày 16.02.1981, Arne tấn công chủ nhà và đâm nhiều nhát liền vào cơ thể bằng một con dao bỏ túi. Trong thời gian thụ án, luật sư bị cáo tin rằng ông không phải chịu trách nhiệm hình sự vì những hành vi của mình do bị quỷ ám

6. Elizabeth Knapp

Vào tháng 10/ 1671, Elizabeth Knapp, một người hầu trong gia đình của Mục sư Samuel Willard, đã bắt đầu có những hành vi kỳ lạ. Cô phàn nàn về những cơn đau trong cơ thể. Cô cho biết mình từng được một con quỷ ghé thăm vào một đêm nọ và cô đã thoả thuận với nó, bán linh hồn để lấy tiền bạc và tuổi trẻ. Từ đó về sau, Elizabeth bắt đầu thay đổi, cô nói chuyện rất kỳ lạ và cơ thể bị biến dạng. Phải mất vài người mới đủ sức giữ cô nằm yên một chỗ. Hiện tại, việc cô có vượt qua được con quỷ hay không vẫn là một ẩn số.

7. Annelise Michel

Anneliese Michel là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất từ trước tới nay. Câu chuyện của cô trờ thành đề tài nóng hổi cho nhiều bộ phim kinh dị và thành công nhất có thể nói chính là bộ phim truyền hình năm 2005: Buổi lễ trừ tà của Emily Rose. Một thảm kịch kinh hoàng cho một cô gái trẻ có tiền sử bệnh động kinh và bệnh tâm thần. Căn bệnh khiến cuộc sống của cô trở nên vô cùng tồi tệ. Năm 1973, khi cô 15 tuổi, Annelise ham muốn tự tử, bộc phát những hành vi cực lạ. Cô nghe thấy những tiếng nói thần bí, sợ những biểu tượng tôn giáo và thậm chí còn uống nước tiểu của chính mình. Các phương pháp điều cũ trở nên vô hiệu, y học bó tay buộc gia đình phải nhờ cậy đến một vị linh mục. Trong thời gian chữa trị bằng phương pháp tôn giáo, cả nhà cũng ngừng điều trị thuốc thang cho cô. Hơn bảy mươi buổi lễ trừ tà đã diễn ra trong suốt cuộc đời của Annelise và không cái nào thành công cả. Chúng chỉ khiến cho tình trạng của cô tồi tệ hơn và không còn cách nào khác, cha mẹ cô buộc phải tiếp tục cho cô bằng thuốc. Câu chuyện kết thúc một cách bi thảm, cô bị bỏ đói đến chết, gia đình và các linh mục bị buộc tội giết người.

8. “Ronald Doe”

Được biết như câu chuyện “thật” đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood nổi tiếng The Exorcist, câu chuyện của Roland Doe 14 tuổi là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Trên thực tế, Roland Doe không phải là tên thật của cậu; nó là một bí danh do Giáo hội Công giáo đặt để bảo toàn danh tính cá nhân của cậu bé. Cuối những năm 1940, dì của Doe đã khuyến khích cậu sử dụng một bảng Ouija để cầu cơ, và nhiều suy đoán rằng sau cái chết của cô, cậu bé đã cố gắng liên hệ với dì của mình với bàn cầu cơ Ouija, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ cùng những thế lực muốn chiếm đoạt cơ thể đứa trẻ

Việc đoạt hồn bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ, như tiếng nước nhỏ giọt mà không ai có thể tìm được nguồn gốc. Cuối cùng, những hiện vật tôn giáo bắt đầu rung chuyển và bay ra khỏi tường. Điều hiển nhiên là không ai giải thích được những tiếng bước chân hay vết cấu xé xung quanh nhà. Những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vết giống như được khắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Cậu bé bắt đầu nói những giọng nói lạ và bay lơ lửng trong không khí, với cơ thể vặt vẹo trong đau đớn. Với những ai luôn luôn muốn tìm kiếm một nơi nào đó đáng sợ để viếng thăm, có lẽ căn nhà John Lawson là nơi tốt để đặt chân đến. Gia đình đã mang cậu tới cho một linh mục Công giáo, họ đã xác định rằng cậu bé đã bị ma quỷ đoạt hồn và cần một người trừ tà. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện hơn 30 lần và cậu liên tục làm bị thương các mục sư trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, nghi thức đã thành công, toàn bộ bệnh viện đều nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Doe cùng một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa trong không khí.

9. Anna Ecklund

Vào năm 14 tuổi, một cô gái từ Earling, Iowa tên là Anna Ecklund đã bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám. Cô được nuôi dưỡng bởi một người Công giáo mộ đạo là cha và dì- những người được cho rằng là thực hành phép phù thủy. Họ bị cáo buộc rằng đã nguyền rủa cô gái và thường xuyên sử dụng các loại thảo mộc “ếm” vào thức ăn của cô. Diễn tiến sau đó, cô bắt đầu không thể chịu đựng được các hiện vật tôn giáo cũng như không thể bước vào một nhà thờ. Năm 1912, cô gái đã trải qua một lễ trừ tà thành công, nhưng sau khi được chữa khỏi, cha và dì của cô đã tiếp tục cầu nguyện Satan khiến cho cô phải chịu đựng sự đau đớn còn khủng khiếp hơn trước. Trong vòng một năm cô gái đã bị đoạt hồn bởi nhiều đối tượng, trong đó các cả hồn ma từng đoạt hồn Annaliese Michel.

Năm 1928, Ecklund tìm sự giúp đỡ từ phía các nhà thờ. Cô được đặt trong một tu viện nơi buổi trừ tà của cô sẽ diễn ra, và hành vi của cô gái trở nên tồi tệ dưới sự chăm sóc của các nữ tu. Khi các nữ tu cầu nguyện cho các món ăn trước khi đem nó đến phòng của Ecklund, bằng một cách nào đó cô có thể cảm nhận được. Cô rít lên trong điên loạn và ném thức ăn xuống sàn nhà. Ecklund chỉ chịu ăn thức ăn chưa được cầu nguyện. Các nhân chứng cho biết cô gái nói và hiểu được tiếng nước ngoài dù chưa bao giờ học qua. Cô có thể bay lơ lửng và bám vào tường, thường nôn ói hay nhổ nước bọt vào các linh mục. Đôi mắt trơ trọi gần như muốn rớt khỏi gương mặt. Cơ thể của cô trở nên cồng kềnh và nặng nề đến nỗi cô gần như đã phá vỡ chiếc giường sắt cô nằm. Sau nhiều buổi trừ tà khác nhau, Anna cuối cùng cũng được chữa khỏi và có thể rời tu viện ở tuổi 30, sau 16 năm bị quỷ ám.

10. Michael Taylor

Michael Taylor và vợ ông – Christine có một cuộc sống yên bình tại một thị trấn nhỏ ở Ossett, Yorkshire, và thậm chí còn tham gia vào một nhóm cầu nguyện do Marie Robinson đứng ra tổ chức. Không lâu sau đó, Christine có những biểu hiện kỳ lạ, bà trở nên ghen tức và tin rằng chồng mình qua lại với Marie. Điều này khiến Michael vô cùng tức giận, ông trở nên gắt gỏng và không thể kiểm soát bản thân. Hành vi của Micheal ngày càng trở nên lập dị, buộc một nhóm linh mục phải tập trung lại và tiến hành một buổi lễ trừ tà tại nhà riêng của gia đình Taylor. Suốt 24 tiếng, các linh mục tuyên bố hơn 40 con quỷ đã bị xua đuổi nhưng họ quá mệt để có thể tiếp tục. Họ tìn rằng vẫn còn rất nhiều con quỷ đang ám lấy cơ thể của Micheal và trong số đó, có một con đáng sợ hơn hẳn. Nó có thể giết người bất cứ khi nào. Nỗi sợ hãi của linh mục đã thành sự thật. Sau buổi trừ tà, Michael đã bóp cổ con chó cưng của gia đình, sát hại và cắt vợ mình thành nhiều mảnh trước khi bước lang thang trên con đường đầy máu. Michael tiếp tục biểu lộ những hành vi khác thường, cố gắng tự tử và gạ gẫm những cô gái trẻ