T4, 02 / 2018 7:43 Chiều | Đức Tin Jesus

Bà ơi, có khi nào bà ăn cơm mà quên làm dấu thánh giá không?

– Thưa cha: không bao giờ.

*) Bà ơi, nhiều người thời này không dám làm dấu thánh giá công khai trước người đời.

– Tại sao người ta chối Đạo Chúa dễ dàng vậy cha.

*) Bà ơi, chuyện người đời để lại đằng sau. Bây giờ bà với con cùng nhau tuyên xưng niềm tin của mình. Thế là hai bà cháu cùng một lúc hô lớn tiếng: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THÀNH.

Ngay sau đó chúng tôi thực thi bổn phận của minh. Tôi, trong sứ vụ của một linh mục giải tôi. Bà, trong nhiệm vụ của một hối nhân.

*******

NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN là dấu chỉ của những người có đạo.

Bạn có dám tuyên xưng niềm tin của mình không?

Ai là người Công Giáo thì can đảm công khai những lời bình luận dưới đây.

(Nếu bạn thấy thông điệp này bổ ích, BẠN CÓ THỂ CHIA SẺ SỬ ĐIỆP NÀY CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC)