T6, 10 / 2022 8:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Người dân ở đây kể rằng … Không biết tượng ĐỨC MẸ được đặt từ khi nào … Chỉ biết rằng năm 1975 .đến năm 1980… ( khoảng thời gian đó .). thời gian khó khăn … Có một số người vào rừng làm củi … Họ tình cờ phát hiện bức tượng nằm ở trên núi , trên hòn đá cao …

Họ đã quét dọn .và cắm nhang cầu nguyện … Những người không có đạo gọi là TƯỢNG BÀ CÔ ĐƠN … (vì nằm giữa rừng núi hoang vu , vắng lặng , chỉ có gió núi với mưa rừng ) …

Họ đến đây để cầu nguyện và họ được rất nhiều ơn …tiếng lành đồn xa …có nhiều người không có đạo ở những nơi khác đã đến cầu nguyện … Và họ đều được ban ơn như ý xin … những người được ơn đã đến để tạ ơn ( lúc này mới bắt đầu được nhiều người biết đến ) .

Có ít người không có đạo tự nguyện chăm sóc . quét dọn cắm nhang hằng ngày ..trong suốt một thời gian dài … Khi những người dân có đạo ở đó biết được . họ lên và nhận ra đó là tượng ĐỨC MẸ .. họ đã cầu nguyện với MẸ. . và họ cũng nhận được những ơn mà họ đã xin …

Và bắt đầu họ góp công , góp của làm những bậc thang cho mọi người đi lên với MẸ …. vì MẸ .đứng giữa núi rừng hoang vu .vắng lặng . .. Nên mọi người vẫn gọi là TƯỢNG ĐỨC MẸ CÔ ĐƠN …

Quý vị và các bạn có dịp du lịch Bà Rịa Vũng Tàu… Đến giáo xứ Phước lộc …từ quốc lộ 51 đi vào đường rừng khoảng 3 cây số ( có bảng hướng dẫn đến nơi )….để cảm nhận được …

Tình CHÚA và tình người .Tình trời với đất … Qua những bậc thang dẫn lên với MẸ …của rất nhiều người không kể tôn giáo …làm để tạ ơn và tôn vinh MẸ …

Lạy MẸ MARIA ..MẸ đứng đó … khi đời con rối bời ..đời con mãi quay cuồng với những vội vã của cuộc sống … Đầy đau thương và thất vọng ..làm chúng con quên mất MẸ .

Bỏ MẸ vẫn đứng cô đơn lặng lẽ trong cuộc đời chúng con … Nên đời chúng con vẫn đau thương và đầy bóng tối … Xin MẸ .giúp chúng con biết luôn yêu mến ..và tin tưởng vào tình yêu thương của MẸ ..Để đời sống của chúng con luôn có MẸ là nguồn mọi hạnh phúc …Amen…