T5, 04 / 2018 1:22 Sáng | Đức Tin Jesus

Một toán lính Đức Quốc Xã tràn vào ngôi làng người Do Thái ở Ba Lan. Chúng bắt được đám con nít đang lẩn trốn nhưng không bắt được cha mẹ các em. Dù hăm dọa đủ thứ các em vẫn can đảm ko khai ra nơi ẩn nấp của mọi người. Bọn lính quyết định xử tử các em. Chúng cột các em chung với nhau ở một gốc cây to gần làng. Khi mà mọi nòng súng chĩa về các em chuẩn bị bóp cò, những tiếng hát của các em đồng thanh ngân vang, bài hát mà cha mẹ đã dạy các em để cầu nguyện: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì! Chúa bảo vệ tôi lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?” Lạ lùng, tiếng hát ngọt ngào kia như chạm đến trái tim bọn lính Đức, bởi vì lúc nhỏ, họ cũng đc cha mẹ dạy cho câu hát thân quen ấy! Các nòng súng từ từ hạ xuống và binh lính bỏ đi hết, để lại các em trên bãi cỏ cạnh khu rừng thân quen.

“Con chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời…”

Là người Ki-Tô hữu, là con chiên trong đàn chiên của Chúa, chúng ta phải luôn luôn nghe tiếng Ngài. Nghe tiếng Ngài để nhận biết Ngài. Nhận biết Ngài để rồi đi theo Ngài để được dẫn vào con đường ngay chính, con đường dẫn đến sự sống, trên đồng cỏ thần lương, bên dòng suối nước trường sinh.
(St)