T3, 05 / 2018 6:44 Chiều | Đức Tin Jesus

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần chúng ta. Hãy chạy xa ma quỷ, chúng sẽ chạy xa chúng ta.

Nếu ta không gần Thiên Chúa thì chắc chắn ta đang gần thế gian & m.a q.u.ỷ. Không gần nọ thì gần kia.

Dấu hiệu ta gần M.a q.u.ỷ đó là: d.â.m b.ô.n, ô u.ế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, gian dối, gi.ả t.ạ.o, h.ậ.n t.h.ù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.

Dấu hiệu ta gần Thiên Chúa đó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. ( Galat 5,19-23)

Chúa Giêsu còn bị m.a q.u.ỷ lừa gạt, cám dỗ đến 3 lần. Nhưng Ngài đã dứt khoát, đã khôn ngoan tống cổ nó đi. Vậy là nó tự biến

Bà con ơi !

Hãy hiền với Bụt, chứ không hiền mới ma. Đừng nhân nhượng nữa. Càng nhân nhượng, địch càng lấn tới. Nó sẽ đè bẹp ta, khiến ta không ngóc đầu lên được. Ta sẽ không thể sống thanh thoát & vươn cao lên.

Ba kẻ thù không đội trời chung của Thiên Chúa & chúng ta là THẾ GIAN, XÁC THỊT & M.A Q.U.Ỷ

HÃY NÓI KHÔNG VỚI THẾ GIAN

HÃY NÓI KHÔNG VỚI XÁC THỊT

HÃY NÓI KHÔNG VỚI M.A Q.U.Ỷ

HÃY NÓI KHÔNG VỚI T.Ộ.I L.Ỗ.I

HÃY NÓI KHÔNG VỚI KIÊU NGẠO

HÃY NÓI KHÔNG VỚI LẠC THÚ

HÃY NÓI KHÔNG VỚI PHÙ VÂN THẾ TRẦN

Cái xấu, cái ác, tội lỗi, bi quan, tiêu cực, bất hạnh, ma quỷ chỉ có 1 con đường duy nhất thâm nhập tâm hồn ta là chính SUY NGHĨ của ta.

QUẢ ĐÚNG NHƯ VẬY !

Gieo gì gặt nấy- Gieo nhân nào, gặt quả nấy

Gieo suy nghĩ- gặt hành động

Gieo hành động- gặt thói quen

Gieo thói quen- gặt tính cách

Gieo tính cách- gặt số phận

Số phận vui hoặc số phận buồn

HÃY SUY NGHĨ TỐT LÀNH, HÀNH ĐỘNG SẼ TỐT LÀNH.

Tâm hồn ta như 1 cốc nước.

Nếu cốc nước đó đầy mực, ta sẽ không thể đổ nước trắng trong tinh khiết vào được nữa. Việc rất đơn giản là hãy đổ mực đi, và nước sẽ tự vào.

Hãy đổ những cái xấu, cái tiêu cực đi. Chúa sẽ đổ đầy tràn hồng ân Ngài vào tâm hồn ta. Niềm vui & hạnh phúc sẽ tự đến.

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù đ.ị.c.h của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự” (1Pr 5,8).

VŨ KHÍ TỐI TÂN CHỐNG LẠI M.A Q.U.Ỷ:

LÀ SÁM HỐI THÀNH KHẨN,

LÀ CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG,

LÀ THÀNH TÂM XƯNG TỘI,

LÀ LẦN HẠT MÂN CÔI,

LÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA,

LÀ QUỲ CHẦU THÁNH THỂ,

LÀ RƯỚC LỄ SỔT SẮNG.

Hãy xem Chúa Giêsu đùng đùng nổi giận. Ngài dùng roi & dùng tay mà quất, mà hất vào mặt THẾ GIAN, X.Á.C THỊT, M.A Q.U.Ỷ & trục xuất chúng ra khỏi Đền Thờ:

Gần đến lễ Vượt Qua của người Dothái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem.

Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.

Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.

Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” ( Lời Chúa trong Ga 2,13-22)

HỠI SATAN ! HÃY CÚT ĐI ! XÉO ĐI ! BIẾN !

CHÚA GIÊSU CŨNG PHẢI NỔI GIẬN VỚI M.A Q.U.Ỷ, MẶC DÙ NGÀI RẤT HIỀN LÀNH & KHIÊM NHƯỜNG.

NHÂN DANH ĐỨC GIÊSU KITÔ, TA TRUYỀN CHO NGƯƠI, HÃY TRỤC XUẤT KHỎI TÂM HỒN & SUY NGHĨ CỦA TA.

HÃY TỐNG CỔ M.A Q.U.Ỷ RA KHỎI TÂM HỒN TÔI & BẠN

Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần chúng ta. Hãy chạy xa ma quỷ, chúng sẽ chạy xa chúng ta.

Giuse Kích