T2, 06 / 2019 1:51 Sáng | Đức Tin Jesus

Ơn Chúa Tuôn Đổ Qua Lời Khẩn Cầu Của Cha Diệp.

Chào anh/chị,

Tôi là Maria Phượng, xin nhờ anh/chị chia sẻ trên trang này phép lạ của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã ban cho gia đình tôi trong thời gian qua.

Đầu tháng 4/2016 tôi đã đến với Cha, xin cho con gái lập gia đình đã lâu chưa mang thai. Thật kì diệu, đến tháng 5/2016, tôi nhận được tin con gái báo về là đã có thai được một tuần. Cả vợ chồng cháu cũng hết sức ngạc nhiên vì nhận được niềm vui bất ngờ này. Tôi tiếp tục cầu xin Cha ban ơn lành cho cháu trong thời kỳ thai nghén, vì nghe cháu nói khi đi khám bác sĩ phát hiện cháu bị tiểu đường, bướu cổ,…và có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa và Cha Diệp xin cất đi bệnh tật cho con gái. Thì thật bất ngờ những lần tái khám thai kỳ sau các bệnh được chẩn đoán đều biến mất, tất cả đang tiến triển bình thường. Đến khi còn 2-3 tuần lễ nữa là đến ngày sinh, thì bác sĩ chẩn đoán thai nhi lớn hơn bình thường, rất có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của cháu. Tôi lo lắng nhưng vẫn kiên trì cầu nguyện cùng Chúa và Cha ban ơn bình an cho con gái tôi. Kết quả là cháu đã sinh em bé được 3 kí 650 và sinh bình thường, đứa bé chào đời khoẻ mạnh. Tôi xin anh/chị đăng lên lời chia sẻ này để làm chứng cho mọi người cùng biết đến Cha Trương Bửu Diệp với lời cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban phúc cho Cha Diệp sớm được vinh danh vào hàng ngũ các Thánh trên trời để làm vinh danh Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa và ban ơn lành cho nhưng người đang chạy đến kêu cầu cùng Cha. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha. Amen.
Xin cảm ơn anh/chị và chúc cho anh/chị được sống bình an trong hồng ân của Chúa.