T2, 06 / 2019 1:32 Sáng | Đức Tin Jesus

Ông ngoại con là Giuse Mai Văn Thân tuần trước các bác sĩ bệnh viện tỉnh Ninh Bình chẩn đoán ông bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.Tờ giấy xét nghiệm chụp chiếu chỉ rõ một khối u rất to ở vòm họng. Con cháu ai cũng lo lắng và đau buồn. Tối thứ hai con có tìm thấy 1 tấm ảnh của cha Trương Bửu Diệp nên con đã cầu xin cha rằng mai thứ 3 ông con sẽ lên Hà Nội khám lại xin cha phù giúp ông con gặp thầy gặp thuốc chữa khỏi bệnh cho ông. Tối ngày hôm sau cả nhà mừng rỡ khi nghe thấy tin ông con sau khi khám ở viện K các bác sĩ chẩn đoán là khối U đã biết mất. Như một phép màu ông con ngày hôm trước còn yếu ớt vậy nhưng sang thứ 3 ông lên viện thì cảm thấy trong người khỏe hẳn ra ăn uống tốt, khối u cũng tự dưng biến mất.các bác sĩ rất ngạc nhiên vì không có lý nào ảnh chụp khối u rõ mồn một như vậy mà lên đây bệnh viện K khám lại chẳng thấy đâu nữa, bác sĩ thì họ không lý giải được nhưng con thì tin và xác tín rằng, CHÚA đã làm phép lạ qua lời cầu khẩn linh thiêng của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.
Con xin cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Thánh.