T2, 06 / 2019 1:30 Sáng | Đức Tin Jesus

Con xin chào ban quản trị, cũng như tất cả mọi người.

Con tên là Phê-rô khang. Con ở giáo phận vinh. Hiện nay đang sinh sống ở nước ngoài.

Vì đã hứa, nên hôm nay con xin làm chứng về ơn lành mà Cha đã ban cho con.

Cách đây hơn một tháng(09/01/2019) con đi chơi về,có mất một chiếc ví. Trong đó có thẻ ngân hàng và một số giấy tờ rất quan trọng,cùng một ít tiền. về đến nhà nghĩ đến cha con liền cầu nguyện,vì con rất tin tưởng nơi ngài. Sau khi tìm hiểu thì con biết ở thành phố con đang sống có một trung tâm chuyên trả lại đồ cho người mất. nhưng gần một tháng trôi qua,con gọi điện,con gửi E-mail nhưng người ta nói không có. Vậy là con nghĩ chắc mất rồi,hi vọng tìm lại được chiếc ví hầu như bằng không. con cũng đã làm lại thẻ ngân hàng.nhưng như có ai thúc giục,hôm nay 13/02/2019 con thử gọi điện đến trung tâm ấy một lần nữa,với ý nghĩ biết đâu tìm lại được cái ví của mình. Và điều kì diệu đã xảy ra, sau một hồi vấn đáp thì trung tâm bảo có ví con ở đấy, con hết sức kinh ngạc,vội chạy đến để nhận lại đồ. khi đến nhận thì trong ví không còn tiền, giấy tờ thì còn nguyên. Con biết chỉ có ơn Cha giúp thì con mới tìm lại được cái ví của mình. vì ở một đẩt nước toàn người nhập cư,có người này người nọ, nếu người ngay thì chỉ hai ba hôm sau con đã có thể nhận lại được ví rồi,đàng nay đã hơn một tháng trôi qua. hôm đó đã gần 12h đêm, người đi xem đá bóng cùng con trên tàu điện ngậm về rất đông.con nghĩ khả năng mình bị móc túi là rất cao, mà người đã móc túi rồi thì khó mà trả lại đồ lắm. Không biết bằng cách nào mà cái ví của con lại có thể đến được trung tâm chuyên trả lại đồ như thế. Nhưng trong thâm tâm con biết Cha đã giúp con,vì trong quá khứ con cũng nhận được rất nhiều ơn lành của cha một cách rõ ràng. Con xin cảm tạ cha. Con cầu mong những ai đã,đang và sẽ đặt niềm tin cậy ở nơi Cha thì hãy vững lòng và kiên nhẫn. ngài biết điều gì tốt cho tất cả mọi người chúng ta.

kính chúc tất cả mọi người một năm mới bình an,sức khoẻ và hạnh phúc!