T3, 10 / 2017 10:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Để tiếp tục về chủ đề “tình yêu Thiên Chúa và tha nhân” cha linh hướng lấy cảm hứng từ cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Phanxico với các phi hành gia tại trạm không gian và chia sẻ cho chúng ta về sức mạnh vô biên của tình yêu.

Trong cuộc đối thoại thấy các phi hành gia trả lời câu hỏi của Đức Thánh Cha mà dường như quên đi thân phận họ là những con người vĩ đại, dường như họ trở nên nhỏ bé trước Đức Thánh Cha. Một người đã đến nhà thờ xin linh mục ban phép lành đặc biệt trước khi đi, cho thấy trong cái bấp bênh của phận người, dẫu rằng khoa học vĩ đại nhưng càng ra vũ trụ càng thấy con người nhỏ bé dường nào trước Đấng Tạo Hóa.

Cha đố các bạn sinh viên có biết cái gì làm họ nỗ lực để đi vào ngành không gian không? Không phải là những khoa học hiện đại, nhưng chính là sức mạnh của tình yêu. Chính tình yêu làm họ trở nên những con người vĩ đại, chính tình yêu khiến họ bị thôi thúc khám phá. Tình yêu có sức mạnh vô biên! Ngay cả những đầu óc vĩ đại đam mê không gian như vậy nhưng sức mạnh thúc đẩy họ lại không gì khác hơn mà chính là tình yêu.

Hôm nay Chúa Giêsu không dừng lại ở luật Môsê nhưng từ tất cả các ngôn sứ trước đó trong lịch sử, luật chỉ dạy có một điều thôi “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và yêu mến người thân cận như chính mình”.

“Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn” là như thế nào?

Có 3 trung tâm lớn điều khiển con người rất mạnh mẽ đó là con tim, trí óc và đời sống tôn giáo linh thiêng. Có những người yêu GAME tha thiết đến nỗi đêm nằm mơ cũng thấy, khi ăn, khi ngủ, khi đi đường, khi học bài… tất cả mỗi giờ, mỗi hành động của họ đều như trong GAME. Đó là yêu với tất cả con tim, tất cả tâm trí đó!

Trong Thánh Kinh cũng có một vị thánh rất hay mơ về Thiên Chúa, trước bất cứ biến cố trọng đại nào ông cũng gặp Chúa trong những giấc mơ và dù mơ màng, không rõ ràng nhưng ông luôn thi hành theo tất cả những gì Chúa hướng dẫn. Đó chính là thánh Giuse. Đó chính là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, và khi đó Chúa luôn có cách để tỏ chính Người cho họ.

Chúa đòi chúng ta cả con tim, khối óc, đức tin đều thuộc trọn về Chúa, thuộc trọn tuyệt đối, không có lưng chừng nửa vời. Vì chúng ta không tin nên khi đến với Chúa rất hờ hững, đến như một đòi buộc của bổn phận trách nhiệm. Hôm nay Chúa đòi ta duyệt xét lại mình: con đã yêu ta được bao nhiêu % tâm hồn, trí khôn?  Tất cả trí khôn của tôi từ suy nghĩ, hành động, giấc mơ thuộc về ai? Để chúng ta biết chúng ta yêu mến Thiên Chúa bao nhiêu %?

Sá ng nay cha đi giảng tĩnh tâm và ngồi tòa giải tội cho một dòng tu cha mới nhận ra một sự bi đát của đời tu, đó là sự ngộ nhận của người tu. Họ yêu Chúa cũng như yêu người phàm vậy, người tu chưa đạt đến tình yêu đích thực như Thiên Chúa đòi buộc vậy. Thiên Chúa muốn ta yêu Người bằng một tình yêu không giữ lại cho mình chút nào nữa. Còn ta, ta chỉ dâng cho Chúa những gì mình cho là tốt, còn những nỗi buồn, nỗi hận, nỗi sợ ta lại giữ lại làm kỉ niệm cho riêng mình. Khi tức giận, khi nhớ nhung, buồn sầu… ta đều giữ cho một mình ta, mà không dâng cho Chúa.

Rất nhiều người có bệnh là bước vào nhà thờ là có tiếng nói chửi Chúa xuất hiện trong đầu. Nhưng họ không biết dâng cho Chúa, mà cứ giữ lại, đó thực là điều dại lắm! Cha chỉ hướng dẫn họ là viết sạch ra chửi Chúa như thế nào, thì hầu hết các bạn đèu ghê không dám viết. Nhưng khi can đảm viết ra rồi và dâng cho Chúa thì hết sạch những tiếng nói đó, đời sống thanh thản, rất nhẹ nhàng.

Yêu Chúa là như vậy, dâng cho Chúa tất cả những điều tốt đẹp, tất cả tình yêu, ước muốn, tất cả nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi hận, nỗi tức giận, dâng trọn vẹn cho Chúa mà đừng giữ lại nữa. Đó chính là yêu Chúa hết linh hồn, trí khôn, sức lực của ta!

Còn yêu tha nhân như chính mình?

Cha đặt câu hỏi và có rất nhiều người trả lời, mỗi người một quan điểm, nhưng sau cùng cha tóm gọn lại “yêu tha nhân như chính mình nghĩa là yêu tha nhân như chính họ là” ở trong hoàn cảnh của họ để hiểu, để cảm thông, chấp nhận và yêu họ.

Bài đọc 1 Chúa nói rất cụ thể việc “yêu tha nhân như chính mình”. Điều gì tốt anh em muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm cho họ như vậy.

Đọc lại 14 mối thương người mà Hội Thánh đã tóm gọn lại các luật yêu thương, chúng ta làm theo 14 mối thương người đó là thực thi yêu tha nhân như chính mình. Vậy đã có ai vào nhà tù thăm ai chưa? Đã có ai cứu kẻ tù đày, kẻ bị giam cầm, áp bức chưa?…

Chúng ta cần duyệt xét lại tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho đồng loại để thấy khoảng cách giữa ta và Chúa có xa bằng khoảng cách giữa Đức Thánh Cha Phanxico và các phi hành gia chưa?

Hôm nay Chúa đòi chúng ta xét mình lại, để nhận ra tội để sám hối quay trở về với Chúa, để từ nay con tim dành trọn cho Chúa, khối óc dành trọn cho Chúa, từ nay Thương người 14 mối là tiêu chí để chúng ta yêu tha nhân.

Cha cũng xin mỗi thành viên tuần này về thực hành đức bác ái với Chúa, với tha nhân và trong thánh lễ tuần sau sẽ chia sẻ lại cho cộng đoàn.