T2, 04 / 2018 12:28 Sáng | Đức Tin Jesus

( Rất nhiều người Lương dân, người Tôn giáo bạn & kể cả người có Đạo nghĩ cách mỉa mai rằng: “””Người Công Giáo sướng thật. Cứ phạm tội mạnh vào, phạm tội tày đình, phạm tội ngập đầu, ngập óc, rồi đi xưng tội là sẽ được tha hết, tha ngay, tha sạch”””. Nghĩ như vậy là sai lầm hoàn toàn, nghĩ như vậy là quá sức ngây ngô)

CỨ NGOẠI TÌNH ĐI, CỨ PHÁ THAI ĐI, CỨ THỎA MÃN XÁC THỊT ĐI, CỨ TẬN HƯỞNG LẠC THÚ ĐI, CỨ GIẾT NGƯỜI ĐI, CỨ XEM BÓI ĐI, CỨ CƯỚP CỦA ĐI, CỨ GIAN MANH ĐI, CỨ KIÊU NGẠO ĐI, CỨ NÓI XẤU ĐI… CHÚA SẼ THA HẾT.

CỨ VÔ TƯ PHẠM TỘI ĐI. CHÚA SẼ THA HẾT.

ÔI CHAO ! THẾ THÌ SƯỚNG THẬT! SƯỚNG QUÁ!

VẬY TỘI GÌ MÀ KHÔNG ĂN CHƠI CHO ĐÃ?

NHƯNG LIỆU CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?

KHÔNG CÓ ĐÂU !!! KHÔNG CÓ MÙA XUÂN ĐÓ ĐÂU !

ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN !!!

TA KHÔNG THỂ VỪA GẦN MẶT TRỜI, VỪA GẦN BÓNG TỐI.
TA KHÔNG THỂ VỪA CHƠI VỚI CHÚA, VỪA CHƠI VỚI TỘI.

XIN ĐỪNG LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Trong Kinh Thánh, Chúa chỉ tha cho kẻ nào thực tâm quay về với Ngài & quyết tâm cải thiện đời sống. Dù tội có nặng như Phêrô, chối Đạo, chối không biết Chúa đến 3 lần, Chúa cũng vui vẻ tha vô điều kiện.

Nước vô cùng hiền hòa. Nhưng tức nước sẽ vỡ bờ. Nhiều nước sẽ tràn ly.

CHÚA RẤT NHÂN HẬU NHƯNG CŨNG RẤT CÔNG BẰNG.

CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG, NHƯNG NGÀI RẤT CÔNG MINH CHÍNH TRỰC.

AI SỐNG LÀM SAO THÌ CHÚA SẼ TRẢ CHO NHƯ VẬY.

NÊN ĐỪNG LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

Ai cũng biết Thiên Chúa là tình yêu, là Cha hay thương xót. Thiên Chúa là Đấng rất nhân hậu từ bi.

Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.” (Mt 12, 20-21)

Chính vì quá yêu nhân loại nên Ngài đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối để được ơn tha tội, để khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Thiên Chúa tha tội cho ta và yêu cầu ta đừng phạm tội nữa. Còn nếu ta cứ cố tình phạm tội thì chắc chắn Chúa sẽ không tha.

ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI CHỨ KHÔNG AI ĐÁNH NGƯỜI CHẠY LẠI. NHƯNG PHẢI THỰC SỰ CHẠY LẠI

Xin hãy nhớ người con hoang đàng. Chúa tha cho anh ta và anh ta đã không bỏ nhà ra đi nữa.

Xin hãy nhớ người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tội này là 1 trong những tội rất nặng. Chúa đã tha bổng cho cô ta, chúc cô đi bình an và đặc biệt không quên nhắn nhủ điều tối quan trọng là TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA.

TỪ NAY ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA.

CHÚA CHỈ THA CHO KẺ NÀO THẬT LÒNG SÁM HỐI ĂN NĂN VÀ KHÔNG PHẠM TỘI NỮA.

CHÚA CHỈ THA CHO KẺ NÀO THẬT LÒNG QUAY VỀ VỚI NGÀI

CÒN AI CỐ TÌNH PHẠM TỘI, CỐ TÌNH LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, THÌ NGÀI SẼ ĐUỔI CHO KHUẤT MẮT

Cố ý sống trong TỘI LỖI, cố ý làm bạn với Satan, với Ma quỷ là lợi dụng lòng thương xót, tha thứ của Chúa. Và nếu ai cố ý liều lĩnh như vậy thì hãy nghe lời Chúa cảnh cáo nghiêm khắc sau đây:

“Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn đi, nhưng vì người hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”
(Kh 3: 15-16)

MỘT ĐẠI DƯƠNG KHÔNG THỂ CÓ CẢ NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN

MỘT ĐẠI DƯƠNG THƯƠNG XÓT KHÔNG THỂ CÓ TỘI LỖI ĐI KÈM

CHỈ CÓ 1 TRONG 2. HOẶC LÀ NỌ, HOẶC LÀ KIA

CHÚA SẼ MỬA TA RA KHỎI MIỆNG NGÀI

Chúa ban cho ta quỹ thời gian có hạn để ta thật lòng, thật tâm quay về với Ngài. Nếu ta không nhận ra điều đó thì Chúa sẽ tiêu diệt chúng ta.

Xin hãy nghe dụ ngôn sau đây:

Rồi Ðức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn:

“Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?”

Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.

May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.
(Luca 13, 6-9)

CHÚA SẼ TIÊU DIỆT TA NẾU TA KHÔNG SINH NHIỀU HOA TRÁI

CHÚA SẼ CHẶT TA KHỎI CÂY NẾU TA CỨ LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT NGÀI

CHÚA SẼ MỬA TA KHỎI MIỆNG NGÀI NẾU TA KHÔNG THỰC LÒNG SÁM HỐI ĂN NĂN

CHÚA SẼ CẮT ĐỨT MỐI DÂY LIÊN KẾT VỚI NGÀI NẾU TA KHÔNG THỰC LÒNG CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG.

Vậy THỜI KỲ ĐÃ GẦN MÃN. TA HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG.

Lạy Chúa, xin tỉnh thức chúng con, để chúng con luôn thực tâm dứt khoát quay về với Chúa, bằng cách thật lòng sám hối ăn năn & quyết tâm cải thiện đời sống.

Xin soi sáng cho chúng con không được lạm dụng lòng thương xót Chúa và xin đừng mửa chúng con ra khỏi miệng Ngài. Amen

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩ và để sống đẹp lòng Chúa, thì xin đừng quên chia sẻ cho người khác)