T6, 04 / 2018 10:32 Sáng | Đức Tin Jesus

Đọc tiểu sử của các vị Thánh, đặc biệt các vị Thánh nổi tiếng và vĩ đại, hầu hết các vị đều có lòng sùng kính và mộ mến Kinh Mân Côi rất thiết tha da diết.

Vị nào càng say mê Kinh Mân Côi bao nhiêu, thì vị đó càng trở nên vĩ đại và làm được những việc phi thường bấy nhiêu.

Nhưng có 1 vị Tu sĩ say mê kinh Mân Côi vô cùng kinh điển. Ngài có lẽ là vị Thánh đọc nhiều Kinh Mân Côi kỷ lục Thế giới.

Ngài đọc 40 chuỗi Mân Côi mỗi ngày, có ngày đến 44 chuỗi, thậm chí có ngày đến 100 chuỗi Mân Côi.

40 chuỗi x 50 kinh = 2000 Kinh Kính Mừng/ ngày.

Thật không tưởng tượng nổi !

Say mê đến nỗi, Ngài ước rằng 1 ngày nên kéo dài 40 giờ thay vì 24 giờ, để Ngài có thể đọc Kinh Mân Côi nhiều, nhiều hơn nữa.

Tính trung bình, Ngài dành khoảng 12 giờ đồng hồ mỗi ngày để đọc Kinh Mân Côi.

Có thể nói, Ngài ăn Kinh Mân Côi, làm Kinh Mân Côi, cầu Kinh Mân Côi, học Kinh Mân Côi, chơi Kinh Mân Côi và ngủ Kinh Mân Côi.

Chính vì say mê Kinh Mân Côi quá đỗi, nên Thiên Chúa đã ban cho Ngài những đặc ân cao cả.

Đó là trên thân thể Ngài được in 5 dấu cực Thánh Chúa Giêsu ở 2 tay, 2 chân và trên ngực. Những vết thương này luôn rỉ máu.

Rồi từ khi qua đời cho đến nay, xác Ngài không hề bị phân hủy mà không hề có sự can thiệp y khoa nào.

Ngài thánh thiện đến nỗi mà ai muốn xưng tội với Ngài thì họ phải xếp lốt- xếp hàng chờ đến lượt vì người muốn xưng tội với Ngài thì quá đông.

Và nhờ lời cầu nguyện thành khẩn chân thành của Ngài, rất nhiều tín hữu nhận được ơn lạ.

Vị Tu sĩ đặc biệt đó không ai khác chính là Thánh Piô Năm Dấu. Vị Thánh của Kinh Mân Côi. Vị Thánh của việc chiêm niệm. Vị Thánh yêu mến Đức Mẹ.

Chúng ta chỉ cần quyết tâm lần số lẻ của Ngài cũng là tốt lắm rồi.

Từ khi Kinh Mân Côi được phổ biến, hầu hết các vị được phong Thánh và các vị Giáo hoàng đều sùng mộ kinh Mân Côi. Thậm chí các nhà khoa học cũng say mê Kinh Mân Côi.

Các Thánh say mê Kinh Mân Côi phải kể đến:

Thánh Đaminh, Anphongso, Benado, Maria Grignion de Monfort, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Têrêsa Calcutta, Pio Năm Dấu…

Các Đức Giáo hoàng say mê Kinh Mân Côi phải kể đến:

Đức Giáo hoàng Piô 5 (Ngài có thói quen đọc kinh Mân côi hằng ngày.Trong khi phải đương đầu với quân Hồi giáo định dùng võ lực chiếm Âu châu, Ngài đã gửi thông điệp khuyến khích giáo dân khắp nơi cầu nguyện và cầu nguyện bằng kinh Mân côi. Ngài đã tin rằng người Công Giáo chiến thắng quân Thổ nhĩ kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 là nhờ phép lần hạt Mân Côi).

Rồi phải kể đến Thánh Giáo hoàng Pio 10, Gioan 23, Phaolo 6, Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô 2, Bêndicto 16 và Phanxicô…

Các nhà khoa học lỗi lạc say mê Kinh Mân Côi phải kể đến:

Louis Pasteur (ông thậm chí đọc Kinh Mân Côi cả trên xe điện ngầm)

Có một nghịch lý là những người đạo đức thánh thiện thường say mê kinh Mân Côi. Còn những người đam mê tội lỗi đáng lẽ cần phải đọc Kinh Mân côi để được cứu, thì họ lại coi thường Kinh Mân Côi.

Chuỗi Mân Côi chính là vũ khí êm dịu và tối tân mà Đức Mẹ Maria đã trao cho thế giới để hủy diệt 3 kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa và chúng ta là thế gian, xác thịt và ma quỷ.

Kinh Mân Côi vang lên đến đâu, ma quỷ và tội lỗi hoảng loạn chạy xa đến đó.

Ở bất cứ thời nào, nơi nào, giáo xứ nào, nếu giáo sỹ, tu sĩ và giáo dân sa đọa, kiêu căng kiêu ngạo, chìm đắm trong đam mê tội lỗi, là vì họ đã bỏ quên Kinh Mân Côi hay coi thường lời Kinh vĩ đại này.

Chính Thánh Maria Grignion de Monfort đã quả quyết:

Những người hư thân mất nết, lạc đạo, kiêu căng, thường tỏ thái độ khinh chê kinh Mân côi.

Trái lại những người có dấu tiền định nên thánh, hoặc được rỗi linh hồn thì thường tôn kính kinh Mân côi và kính mến Đức Mẹ… ” (Thành thực Sùng kính Mẹ)

Thánh nhân nhận thấy rằng:

“Đối với những linh hồn đã lâu ngày chìm đắm trong vực tối tăm, chỉ còn một thứ xiềng xích êm ái ngọt ngào có thể lôi kéo họ thoát khỏi cảnh bi thảm kia, là Chuỗi Mân Côi”.

Những người quá say mê của cái thế gian là những người không đọc kinh Mân Côi.

Những người quá ưa thích tiệc tùng tại quán ba, nhà hàng là những người coi thường Kinh Mân Côi.

Để được nên Thánh, rất đơn giản đó là chúng ta cần phải Khiêm nhường, Sám hối, Tôn sùng Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ và mộ mến Kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi làm cho Ma quỷ trốn chạy, Hỏa ngục run sợ & Thiên đàng vui mừng.

Kinh Mân Côi có thể đọc xong trong khoảng 15 phút. Chúng ta có thể lần Chuỗi Mân Côi khi chạy xe máy, trên xe buýt, trên xe hơi, trên xe lửa, trên máy bay, trên đường đi làm hoặc về nhà, thậm chí có thể đọc Kinh mân Côi khi ăn điểm tâm.

Chuỗi Mân Côi giúp chúng ta “cầu nguyện không ngừng” và giúp chúng ta kết hợp với Chúa suốt ngày.

Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đọc những lời Kinh rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả này?

HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI ĐỂ ĐƯỢC CỨU.

Giuse Kích