CN, 04 / 2018 8:00 Sáng | Đức Tin Jesus

Một ngày kia, có anh thanh niên đến với Cha Piô trong phòng áo, nơi đầy người chờ xưng tội. Anh nói: “Thưa cha, con muốn xưng tội với cha.”

Với ánh mắt sắc sảo Cha Piô nhìn anh. Ngài la lên: “Đồ con heo”, và mọi người quay nhìn về phía anh. Thật nhục nhã. Anh vội vàng rời phòng áo.

Một linh mục kinh ngạc đăm đăm nhìn Cha Piô: “Sao cha dùng những lời lẽ thậm tệ đến thế!

Cha Piô nhún vai: “Nếu tôi không la vào mặt hắn, hắn sẽ phải án phạt đời đòi. Hắn sống với vợ lẽ và đây là sự ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Sự nhục nhã đó có lợi cho hắn. Vài ngày nữa hắn sẽ trở lại. Nếu tôi ban phép xá giải cho hắn ngay bây giờ, hắn sẽ không sám hối và không muốn sửa đổi.”

Vài ngày sau, người thanh niên trở lại phòng áo đúng như Cha Piô tiên đoán. Anh ta không thể ăn uống, ngủ nghỉ trong nhiều ngày và bỗng dưng anh thấy khó khăn để tiếp tục mối liên hệ bất chính ấy.

Khi thấy Cha Piô, anh đã quỳ xuống và khóc lóc thảm thiết.

Cha Piô cúi xuống và khoác tay lên người anh. Ngài ôn tồn:

-“Con thấy không. Bây giờ Đấng Cứu Thế rất hài lòng về con.

Người thanh niên mỉm cười qua đôi mắt ngấn lệ và ra về, quyết tâm cải thiện đời sống.

***

Có một bà khác xưng rằng bà đọc sách báo xấu xa. Cha Piô có vẻ lúng túng. Ngài hỏi: “Con có xưng tội này rồi phải không?”

Bà gật đầu. “Dạ phải.”

Ngài hỏi: “Cha giải tội nói gì với con?”

– Con không được phạm tội nữa.

Không nói một lời, Cha Piô đóng sầm cánh cửa sổ, xoay sang giải tội cho người bên kia.

Người phụ nữ ấy khóc lóc và xưng tội với một linh mục khác, sau đó chịu Lễ từ tay Cha Piô.

Trước khi ra về, bà khóc lóc:
-Tôi muốn đốt hết tất cả những sách báo xấu xa trên thế giới.

Cha Piô thật hài lòng.

Ngài muốn tội nhân thay đổi khi ra khỏi tòa giải tội.

Không chỉ những tội trọng mà còn những bất toàn mà ngài ao ước họ từ bỏ.

Ngài hướng tội nhân về sự vâng phục luật Chúa và tín thác vào Chúa để được sự giúp đỡ cần thiết.

Sau khi xưng tội với ngài, nhiều người cảm thấy an ủi, xúc động, nhưng với tâm hồn bình an họ quyết tâm thăng tiến đời sống tâm linh.

****

Có lần ngài nói với một linh mục: “Tôi không ngon ngọt với những người cần thanh tẩy tâm hồn.”

Và có lần ngài nói: “Nếu bác sĩ thương hại bệnh nhân, ông sẽ làm vết thương ung thối. ”

Mặc dù ngài cảm thấy vui sướng khi có nhiều người đi xưng tội, nhưng có nhiều tội đã trở nên sự thống khổ bí ẩn và day dứt cho ngài.

Ngài cũng chảy nước mắt khi gặp những tâm hồn biết ăn năn thống hối.

Trong toà giải tội, dường như ngài luôn luôn siêu thoát như thể chính Thiên Chúa cho phép ngài được dự phần trong sự thông suất của Chúa.

Nếu tội nhân giấu giếm hay vì xấu hổ mà xưng nhẹ tội đi, Cha Piô nghiêm nghị quở trách.

Với những người ấy, Cha Piô thường nói:

“Những lời phạm thượng trong miệng con.”

Ngài cũng nghiêm khắc với những tội vì thói quen, những người say sưa, và những người hay phạm tội thanh sạch.

Có lần Cha Piô nói với một phụ nữ đặt vấn đề về nhân đức này:

-“Nếu con có can đảm bắt chước tội lỗi của bà Maria Madalêna, thì hãy có can đảm bắt chước sự ăn năn hối lỗi của bà.”

Lược trích trong bài :

” Những cảnh cáo mạnh trên các tội nhân không thật lòng sám hối

Nguồn: Xuanha