T6, 02 / 2018 12:29 Sáng | Đức Tin Jesus

Các nhà Tu Đức đã thường nói rằng: Thánh nhân có một quá khứ( có thể tội lỗi, phản bộ, chém giết….) và tội nhân có tương lai ( như tên trộm đã được Chúa hứa cho vào Nước của Ngài, hay Thánh Phaolô từng đi bắt bớ chém giết các Ki-tô hữu, sau gặp được Ánh Sáng Phục Sinh trên đường đi Đa-mát đã trở lại và là nhân chứng Đức Tin mạnh mẽ, hay như Macdala, trước là cô gái đầy tội nay đã trở thành vị Thánh rao giảng Tin Mừng Phục Sinh, rồi đến Thánh AugusTino từ một chàng thanh niên sa đàng lầm lạc vào lạc thú tình ái, đã ăn năn nhờ lời cầu nguyện của người Mẹ mà trở thành Giám Mục, tiến sĩ Hội Thánh…Như thế, dù trước đây bạn có tội lỗi như thế nào, khiếm khuyết như thế nào, nếu ngay lúc này và giờ đây bạn quay đầu về với Chúa, về với chính lương tâm ngay thật đã mách bảo bạn, bạn quyết tâm theo Chúa…..thì bạn thật có phúc. Bởi vì, Ngài luôn mời bạn dấn bước theo Ngài. Nếu bạn thấy thích đời sống tu trì hãy cứ mạnh dạn dấn thân. Tất nhiên, khi tìm hiểu Ơn Gọi ở một Dòng Tu nào đó, sẽ không thể tránh khỏi những giới hạn bởi chính những người tu trong đó, họ có thể làm những điều mà bạn không bao giờ ngờ tới…Nhưng đừng vì đó mà nản, bởi trong quá trình tìm hiểu nhiều thế lực xấu xa luôn cản bạn dấn thân vào con đường này. Con đường theo Thầy Giê-su, Con đường Thập Giá…Có những việc bạn nghe người ta nói, hay nhìn thấy, thấy vậy mà không phải vậy. Có những thứ hôm qua thế này, nay bỗng dưng ra khác. Mọi thứ đều cần thời gian và Tình Yêu biến đổi. Chỉ có Tình Yêu Chân Thành, Lòng quảng đại bao dung…sẽ đem lại cho ta nghị lực tiến bước. Xã hội hiện nay, thích hưởng thụ, thích tụchóa, thích quẩy, thích đử mọi thứ: mình thích thì mình làm thôi…dẫn đến lối sống thực dụng tha hóa về đạo đức, dường như làm cho chúng ta vô cảm, lương tâm không còn nhạy bén trong sự tội nữa. Con người sống ảo hơn, xa cách hơn…Đây là thách đố đặt ra cho bạn và tôi, làm sao ta có thể biến đổi xã hội này? thưa không, bạn và tôi chẳng thể nào biến đổi được con người đâu. Vì đây là công việc của Chúa, Ngài dùng cả những điều xấu nhất, tưởng như không thể lại có thể. Chúng ta hãy biến đổi mình trước đã: Sống quảng đại, thứ tha, tình yêu chân thành, đừng lừa lọc gian dối, cũng đừng ganh tị nhau. Hãy giúp nhau bao nhiêu có thể, vì quỹ thời gian chúng ta rất ngắn. Cũng đừng quá bận tâm những lỗi lầm người khác, đừng bắt người khác phải theo ý mình: Là sơ là phải như thế này thế nọ, hay là Cha, là Thầy cần phải như vậy mới được….Tất cả đó chỉ là ý kiến của bạn. Còn người khác lại có suy nghĩ khác, hơn nữa, Ý Chúa còn khác hơn…. Vậy bạn còn lo ngại gì nữa, đừng quá lo lắng về những giới hạn của mình nhé: Từ Đức Giáo Hoàng, Các Giám Mục, Linh Mục, bạn và tôi cùng bao người khác mỗi Thánh Lễ từng đấm ngực ăn năn: Lỗi tại tôi, Lỗi tại tôi mọi đàng từ tư tưởng, lời nói hành động…Hãy mạnh dạn cam đảm vui vẻ dấn thân nhé, dù trong bất cứ Ơn Gọi nào.