CN, 05 / 2018 8:33 Chiều | Đức Tin Jesus

( Ối giời ơi ! Có điên mới yêu kẻ thù. Có hấp mới yêu kẻ thù. Dại gì mà yêu nó. Cạch mặt nó đi cho lành. Không giết được nó phải chịu. Có nó thì không có mình… Đó là những câu cửa miệng của chúng ta khi nghĩ về kẻ thù. Nhưng hãy kiên nhẫn nghe tôi giải thích. Tại sao phải yêu kẻ thù? Yêu như thế nào? Bằng cách nào?)

ĐỜI TÔI CHỈ CÓ 1 KẺ THÙ DUY NHẤT LÀ TỘI LỖI.

CHÚA GIÊSU NHẮN NHỦ : HÃY YÊU KẺ THÙ & CẦU NGUYỆN CHO HỌ ( Mt 5,43)

Đức Hồng Y Px Nguyễn Văn Thuận từng nói với những kẻ làm hại mình, bắt bớ mình trong tù rằng:

Dù các anh có tra tấn tôi, thậm chí giết chết tôi đi nữa, tôi vẫn yêu thương các anh.

Bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù ghét.

Nếu tôi không làm vậy, tôi không xứng đáng là 1 Kitô hữu.

CÁI MÀ CON NGƯỜI CHO LÀ ĐIÊN DẠI THÌ THIÊN CHÚA LẠI CHO LÀ KHÔN NGOAN

Ai trong đời cũng có kẻ thù, kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít.

KẺ THÙ CỦA TÔI LÀ AI?

Dạ thưa: Ðó là kẻ ghét tôi, kẻ nguyền rủa tôi và vu khống tôi. Ðó là kẻ tát vào mặt tôi và đoạt áo ngoài của tôi. Đó là kẻ cướp đoạt miếng cơm manh áo của tôi. Đó là kẻ đổi trắng thay đen, ăn không nói có…

Như thế kẻ thù tôi chẳng đâu xa, ngày ngày tôi vẫn gặp. Họ là những người hay làm phiền và lợi dụng tôi, là những kẻ xúc phạm đến danh dự và quyền lợi của tôi. Họ là những người tự nhiên tôi không ưa, hay họ không ưa tôi.

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ YÊU KẺ THÙ LÀ YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

Ai cũng từng kinh nghiệm, khi giận hờn ghen ghét, thì máu ta sôi sục, đầu óc căm hờn, tim gan quay cuồng, huyết áp tăng lên đột ngột, có khi phải đi cấp cứu. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của ta. MẶN MẤT NGON, GIẬN MẤT KHÔN. Hãy bình tĩnh, tỉnh táo xử lý.

RẤT NHIỀU NGƯỜI VÌ CĂM GHÉT KẺ THÙ QUÁ, RỒI ỨC MÀ CHẾT. THẬT LÀ DẠI DỘT.

Không yêu kẻ thù, ta sẽ CHÓNG GIÀ, CHÓNG CHẾT.

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ CHÚNG TA CŨNG LÀ KẺ THÙ NGUY HIỂM NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH

Biết bao lần chúng ta nói giá như, giá như khi ta phạm sai lầm. Ta tiếc nuối. Ta than thân trách phận. Điều tốt đẹp chúng ta không làm, điều xấu lại làm. Ai cũng từng kinh nghiệm như vậy. Như Thánh Phaolo đã từng than trong Rôma 7, 19 : Điều tốt mà tôi muốn, tôi không làm; còn điều xấu mà tôi không muốn, tôi lại làm.

Có người nói: Kẻ thù nguy hiểm nhất trong cuộc đời là chính mình. Quả đúng như vậy.

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ ÁC GIẢ ÁC BÁO, Ở HIỀN GẶP LÀNH

VÌ GIEO NHÂN NÀO, GẶT QUẢ ẤY

VÌ ÔNG TRỜI CÓ MẮT

VÌ AI GIÀU BA HỌ, AI KHÓ BA ĐỜI

VÌ KẺ THÙ SẼ TỰ HỦY HOẠI CHÍNH KẺ THÙ

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ KẺ NÀO DÙNG GƯƠM SẼ CHẾT VÌ GƯƠM

VÌ KẺ NÀO DÙNG SÚNG SẼ CHẾT VÌ SÚNG

VÌ KẺ NÀO DÙNG QUYỀN LỰC SẼ CHẾT VÌ QUYỀN LỰC

VÌ KẺ NÀO DÙNG HẬN THÙ SẼ CHẾT VÌ HẬN THÙ.

DÙNG GÌ, CHẾT NẤY.

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ CHÚA GIÊSU ĐÃ DẠY TÔI & YÊU CẦU TÔI

Quả vậy, trong Tin Mừng Mattheu 5, 43-48, Chúa Giêsu quả quyết:

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?

Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Chính bản thân Chúa Giêsu khi trên Thánh giá đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ sỉ nhục kinh tởm mình, đánh đập dã man mình, thậm chí giết chết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ CHÚNG TA CŨNG LÀ KẺ THÙ CỦA THIÊN CHÚA

Quả vậy, khi chúng ta yêu thế gian, xác thịt & ma quỷ, ta phạm hết tội nọ đến tội kia, tội tày đình đáng xử trảm, thì ta đã tự biến mình thành kẻ thù của Thiên Chúa.

Thánh Giacôbê phê phán trong chương 4, 4: Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng : yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao ? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa

Chúng ta còn nhớ, khi những kẻ khát máu lôi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến cho Chúa Giêsu xử, theo luật thì phải ném đá cho chết. Nhưng Chúa Giêsu chỉ nói duy nhất 1 câu: Ai trong các ông sạch tội, thì hãy lấy đá mà ném cô ấy trước đi. Rồi không ai dám ném, vì họ ý thức rằng, họ đầy tội, tội tày đình, núi tội.

Nếu Thiên Chúa không yêu KẺ THÙ LÀ CHÚNG TA thì Ngài đã vật chúng ta chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chúa quá yêu KẺ THÙ LÀ CHÚNG TA đến nỗi đã rất kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về, đến nỗi đã ban Con Một là Đức Giêsu và hiến tế Ngài trên Thánh giá để cứu chuộc chúng ta, cho ta không những khỏi phải chết, mà lại còn được sống muôn đời

TẠI SAO TÔI PHẢI YÊU KẺ THÙ ?

VÌ CÁC THÁNH ĐÃ LÀM GƯƠNG CHO TÔI

Thánh Phanxicô khó khăn dạy chúng ta trong Kinh Hòa Bình: Hãy đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Vì OÁN mà đền oán, oán càng thêm oán,

ÂN mà đền oán, oán sẽ tiêu tan

Hoặc như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, ngay sau khi tỉnh dậy, đã tuyên bố tha vô điều kiện cho Ali Agca, kẻ đã bắn mình suýt mất mạng, khi viên đạn chỉ cách động mạch chủ vài minimet. Chỉ có Ơn Chúa đầy tràn mới tha thứ, mới làm được điều đó. Ta muốn làm Thánh, ta phải yêu kẻ thù

Hoặc như Đấng Đá ng Kính Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận bị tù oan 13 năm ở nhà tù Cộng sản mà Ngài không 1 lời nguyền rủa, không một lời than trách. Ngài âm thầm cầu nguyện cho họ, biến quản giáo thành bạn thân của Ngài

Hoặc như Mahatma Gandhi, vị Ân nhân- Anh hùng của Ấn Độ đã đấu tranh bất bạo động, bất hận thù. Ông đã giải phóng thành công rực rỡ Ấn Độ

TA YÊU KẺ THÙ không phải là nhu nhược hay dung dưỡng cho cái xấu, cái ác, càng không phải là cổ vũ cho bạo lực, tội lỗi, hay hủy bỏ luật hình sự, hay ta quá dại khờ.

Hãy ghét tội lỗi nhưng hãy yêu thương tội nhân.

TA LÀ CON CHÚA TA PHẢI NGHE LỜI CHÚA DẠY

TA LÀ CON CHÚA TA PHẢI YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

TA PHẢI YÊU KẺ THÙ BẰNG CÁCH NÀO?

TA YÊU KẺ THÙ là kiên nhẫn chờ đợi họ sám hối nhận ra lỗi lầm như Chúa đã kiên nhẫn với tội lỗi của ta

TA YÊU KẺ THÙ là cầu nguyện liên lỉ cho họ sớm tỉnh ngộ nhận ra sai lầm

TA YÊU KẺ THÙ là kiên trì đối thoại, kiên trì vạch ra những cái sai của họ, khiến họ sớm dừng tay.

TA YÊU KẺ THÙ như Chúa đã yêu ta: Hãy tha cho họ, vì không biết việc họ làm

TA YÊU KẺ THÙ vì THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

TA THUỘC VỀ THIÊN CHÚA LÀ THUỘC VỀ TÌNH YÊU

MÀ TÌNH YÊU THÌ KHÔNG THỂ CÓ HẬN THÙ

VÌ 1 DÒNG SÔNG CÙNG 1 LÚC KHÔNG THỂ CHẢY CẢ DÒNG NƯỚC NGỌT & NƯỚC MẶN

TA YÊU KẺ THÙ VÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU

TA YÊU KẺ THÙ VÌ HỌ CŨNG CÙNG 1 CHA & CHÚNG TA LÀ ANH EM CỦA HỌ

LIỆU THIÊN CHÚA CÓ BIẾT FORMOSA XẢ THẢI ĐỘC & TAY SAI CỦA HỌ BAO CHE KHÔNG? CHẲNG LẼ KHÔNG?

HÃY CỨ KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN, ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG, ĐẤU TRANH BẰNG TÌNH YÊU. SỚM MUỘN CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG.

VÌ TÌNH YÊU LUÔN THẮNG HẬN THÙ

VÌ CÁI THIỆN LUÔN THẮNG CÁI ÁC

VÌ SỰ THẬT LUÔN THẮNG DỐI GIAN

VÌ CHỈ TÌNH YÊU MỚI TỒN TẠI MUÔN ĐỜI

VÌ CÁI GÌ MẠNH, CÁI ĐÓ SẼ THẮNG.

CHỈ CÓ ĐIỀU LÀ TA ĐÃ ĐỦ MẠNH HAY CHƯA?

CỨ KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI. THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI.

Muốn yêu được kẻ thù, ta phải có ơn Chúa.

Muốn có được ơn Chúa, ta phải cầu thiết tha.

NẾU BẠN KHÔNG THỂ YÊU ĐƯỢC KẺ THÙ, THÌ HÃY QUÊN HỌ ĐI, ĐỪNG CĂM GHÉT HỌ. ĐÓ LÀ CÁCH TRẢ THÙ NGỌT NGÀO NHẤT, TỐT NHẤT.

Hoặc vì Chúa, hãy tha cho họ.

CHÚA THÔNG BIẾT VÔ CÙNG. HÃY NỖ LỰC HẾT MÌNH, RỒI CHÚA SẼ LO CHO.

CỨ VÔ TƯ MÀ YÊU KẺ THÙ ĐI. VÔ TƯ ĐI

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩa cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)