T7, 12 / 2017 11:38 Chiều | Đức Tin Jesus

Rất nhiều người đặt câu hỏi:

Thiên Chúa quyền năng như vậy, Ngài chỉ phán 1 lời là cứu độ được con người. Vậy tại sao Ngài phải sinh ra làm người mới cứu độ được con người?

Để hiểu được điều đó, chúng ta hãy đọc câu chuyện sau đây:

Một cô gái nọ có tấm lòng rất bao dung và nhân hậu, cô ấy rất yêu quý con người, động vật và thiên nhiên.

Rồi 1 đêm nọ, cô đang co ro ngồi sưởi ấm cạnh lò sưởi bên trong ngôi nhà khi nhiệt độ ngoài trời là âm 20 độ C trong tiết trời đêm đông buốt giá. Cái rét lạnh buốt thấu xương cô và làm cô yếu mệt.

Đang ngồi trong nhà thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động xột xoạt và tiếng kêu rú thất thanh của 1 con vật.

Cô ngước mắt nhìn lên cửa kính trên mái nhà, thì thấy 1 con chim đang run rẩy, vùng vẫy kiệt sức muốn lao qua cửa kính kín mít để vào nhà tránh cái lạnh thấu xương, cái rét chết người.

Con chim dùng hết sức mình để đập cánh vào cửa. Càng đập mạnh thì lông càng rụng nhiều và nó càng kiệt sức.

Cô gái nhìn lên chú chim cách rất thương tâm và đau xót.

Cô vội vàng đứng thoắt dậy mở cửa sổ, rồi mở cả cánh cửa nhà để cho chú chim bay vào.

Nhưng chú chim không hiểu. Nó càng vùng vẫy và đập cánh vào kính trong tuyệt vọng.

Cô gái nghĩ nát óc để cứu chú chim tội nghiệp nhưng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng thì chú chim tội nghiệp đó đã kiệt sức và rơi thảm khốc xuống đất.

Nó đã chết vì cái rét thấu xương chết người.

Cô gái ngậm ngùi xót thương, trái tim cô rỉ máu, khóe mắt cô đẫm lệ, ứa tràn nước mắt.

Cô ước rằng:

Giá mình có thể hóa thành 1 con chim, thì mình sẽ bay lên và chỉ đường cho con chim tội nghiệp đó bay vào nhà để tránh rét và chắc chắn con chim đó đã không phải chết.

ĐỂ CỨU ĐƯỢC CHÚ CHIM CÔ GÁI PHẢI HÓA THÀNH CHIM

Câu chuyện trên đây đã phần nào sáng tỏ cho chúng ta tại sao Chúa Giêsu phải sinh ra làm người mới cứu độ được con người?

Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người, để con người được làm con Chúa.

ĐỂ CỨU ĐƯỢC CON NGƯỜI, THIÊN CHÚA PHẢI LÀM NGƯỜI.

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, và Ngài đã ban cho họ có tự do và sống rất hạnh phúc viên mãn trong vườn địa đàng.

Chỉ có tự do, con người mới biết yêu thương và cảm nhận được hạnh phúc.

Nếu Thiên Chúa dựng nên con người mà không ban tự do, chúng ta sẽ chỉ như những chú rô-bốt vô hồn, vô tri vô giác.

Nhưng con người đã lạm dụng tự do để phản bội và chống đối Thiên Chúa và đã bị Ngài hủy diệt, bắt phải chết.

Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn xót thương con người.

Để cứu con người, Ngài đã sai chính Con Một của Ngài đến Giáng Sinh làm người và chỉ cho con người 1 con đường để được cứu độ.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG GIÊSU.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG NGHÈO KHÓ.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG THA THỨ.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG TỪ BỎ MÌNH.

CON ĐƯỜNG ĐÓ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG MẾN CHÚA- YÊU NGƯỜI.

Không ai nghèo như Chúa.

Không ai khổ như Chúa.

Không ai đau như Chúa.

Không ai khát như Chúa.

Không ai lạnh như Chúa.

Không ai đói như Chúa.

Không ai yêu như Chúa.

Không ai nhục như Chúa.

Vậy thì không ai là không đi được trên con đường của Chúa.

Chỉ có đi trên con đường của Chúa, chỉ có đặt gót chân vào vết chân Chúa đã đi, chúng ta mới được cứu độ.

CHỈ CÓ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG, CHÚNG TA MỚI ĐƯỢC CỨU ĐỘ VÀ ĐÓN NHẬN ĐƯỢC NIỀM VUI & HỒNG ÂN CỦA CHÚA.

CHỈ KHI NÀO TA BIẾT YÊU THƯƠNG, YÊU THƯƠNG CẢ KẺ THÙ, THÌ TA MỚI ĐƯỢC VÀO VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA VÀ ĐƯỢC DỰ TIỆC VUI VỚI NGÀI.

Chỉ khi nào ta đưa tay ra và nắm lấy tay Chúa, thì Ngài mới lôi ta lên khỏi hố vực thẳm chết người.

Chính Chúa Giêsu đã phán: Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.