CN, 05 / 2018 12:02 Sáng | Đức Tin Jesus

Người ta kể: một Truyện vui về thiên đàng như sau:

Tại biên giới nước Pháp và nước Ý, có dẫy núi Alpe, núi cao tới mấy cây số trên mặt nước biển.

Để dân chúng có thể lên tới đỉnh núi ngắm cảnh, người ta làm những những đường xe điện chạy lên chạy xuống.

Ngày kia, có một bà lão ngồi trên xe điện đang ngon trớn đi xuống núi, nhưng bà lo sợ toát mồ hôi chợt hỏi bác tài:

-Này ông ơi, nếu trường hợp xe điện không thể ngừng được thì sao?

-Bà yên trí đi! Xe này đã được trang bị bằng một loại thắng tự động lúc gặp nguy hiểm.

-Nhưng giả sử thắng không “ăn” thì sao?

-Chả lo, chúng tôi còn một hệ thống thắng hơi.

-Thắng hơi cũng không ngừng thì làm sao?

-Thì dùng thắng tay, bà cầm sẵn vào cái cần thắng bên cạnh bà đi, mỗi toa đều có thắng tay hết.

-Nhưng mà nếu cả thắng tay cũng không ăn, ông tính sao?

-Rồi, bà già ơi, thì một số trong chúng ta sẽ về thiên đàng với Chúa, số còn lại sẽ xuống hỏa ngục với quỉ chứ sao!!

-Ông này ăn nói vớ vẩn.

Ông tài xế này không nói vớ vẩn đâu bà ơi.

Ông nói rất đúng. Sau khi chết, người ta sẽ về Thiên đàng, hoặc xuống Hỏa ngục.

1/Người Vô thần, Duy vật chối bỏ tất cả những gì thuộc thế giới vô hình, đời sau, thiên đàng, hỏa ngục.

Họ cho rằng thiên đàng, hỏa ngục chỉ là chuyện bịa đặt để ru ngủ con người.

Đối với họ, Thiên đàng ở đời này, mà địa ngục cũng ở đời này, không cần tìm đâu xa.

Nhưng cõi đời này có thiên đàng, có hạnh phúc thật không? Có làm thỏa mọi ước vọng của người ta không? hay là có đầy đau khổ, đầy bất công? nên người ta nói:

Thoạt sinh ra thì đà chí chóe,

Trần có vui, sao chẳng cười khì!

Hạnh phúc đâu nào, cái chi chi?

Sinh, lão, bệnh, tử, đời là thế đó!

2/ Người Công giáo tin thật “Có Thiên đàng. Kinh Tin kính ta đọc:

“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen”.

Mục đích chúng ta theo đạo, sống đạo, tu trì, cũng chỉ nhắm Nước Thiên đàng đời đời mà thôi.

Vậy Thiên đàng ở đâu? Thiên đàng sướng hay khổ? Những ai được vào đó? Muốn lên Thiên đàng phải làm sao?

1. Thiên đàng ở đâu?

– Sách Giáo lý cho người trẻ (YouCat) số 52 trả lời: Thiên đàng là nơi ở của Thiên Chúa, nơi ở của các Thiên thần, các thánh, là đích điểm của việc tạo dựng. Chúa Giêsu đã xuống trần, cho chúng ta biết: Người muốn tất cả chúng ta ở trên Thiên đàng. Hỏa ngục mà ngày nay không mấy ai nói tới, là có thực và dành cho những người đóng cửa tâm hồn mình lại với Tình yêu Chúa (ĐGH Bênêđictô 16 )

2. Thiên đàng sướng hay khổ?

– Thiên đàng sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn mọi ước vọng, là những ngày lễ luôn luôn đổi mới, là nguồn vui sướng luôn tràn trề, vì được no đầy Thiên Chúa, nhưng không hề chán nản, không mệt nhọc. Thiên đàng tồn tại muôn đời.

*Theo Sách Khải huyền: Thiên đàng rất đông đúc, vui vẻ “một đoàn người đông đảo không biết bao nhiêu mà kể, họ thuộc mọi dân, mọi nước, mọi tiếng nói”.

Ai cũng trong trắng thanh sạch “Họ đã giặt áo trắng tinh trong máu Chiên Con Giêsu. “Họ không còn phải đói khát, không còn bị nóng nảy, giá rét hành hạ nữa. Con Chiên Giêsu dẫn đưa họ tới nguồn nước hằng sống. Thiên Chúa Cha sẽ lau sạch nước mặt họ”.

* Thiên đàng theo thánh nữ Faustina, tông đồ của Lòng Thương xót Chúa tả thêm:

“Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 1936, tôi được ở trên thiên đàng cách thiêng liêng. Tôi thấy những sự đẹp đẽ không thể diễn tả, và những hạnh phúc đang chờ chúng ta sau khi chết.
Các thánh dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa không ngừng.

Tôi thấy hạnh phúc trong Chúa lớn lao chừng nào, hạnh phúc lan ra mọi thụ tạo, làm cho họ sung sướng…

Giờ đây tôi hiểu lời Thánh Phaolô đã nói: “Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng chưa cảm thấy những gì Chúa đã dọn sẵn cho kẻ kính mến Người”.(1Cr 2,7-10)

Chúa cho tôi hiểu rằng, chỉ có một sự giá trị vô cùng trong mắt Người, đó là Lòng Yêu mến Chúa: Yêu, yêu và yêu. Không gì có thể so sánh với một tác động kính mến Chúa cách tinh ròng. (Thánh Faustina, Nhật ký Tình Thương số 777).

3. Những ai được vào Thiên đàng?

-Theo giáo lý Công giáo :”Ai chết khi có ơn thánh và tình nghĩa với Thiên Chúa, ai đã được thanh luyện hoàn toàn, sẽ sống muôn đời với Đức Kitô (1Ga 3,2)…(GLCG92 số 1023-1029).

4. Muốn lên Thiên đàng phải làm sao?

– Bài Tin mừng hôm nay Chúa trả lời:

“Các con hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em”.

*Chúa đã cho tôi làm “con Chúa” trong Giáo hội Công giáo qua phép Rửa tội, nuôi tôi trong phép Thánh Thể, đó là bảo đảm cho tôi lên Thiên đàng.

Tôi còn một việc là tuân giữ những điều Giáo hội thay mặt Chúa dạy tôi:

1/ Tin (theo kinh Tin kính),

2/ Xin (theo kinh Lạy Cha),

3/ Làm (theo 10 điều răn,

4/ Lãnh (theo 7 Bí tích. Nhớ rằng: “Khổ gieo thì vui gặt”, “có khó mới có khôn”, “có công mới có thưởng”.

Hơn nữa, Chúa muốn tôi “đi tìm môn đệ cho Chúa, tức là truyền giáo, truyền bá Tin mừng.”

Trong Hội thánh có 2 cách: đi truyền giáo và ở nhà truyền giáo.
*1-Đi như thánh Phanxicô Xavie, từ phương Tây, bỏ quê hương sang phương Đông (nước Ấn, nước Nhật) truyền giáo, dạy đạo, rửa tội.

*2-Ở nhà như Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu 30 năm ở Nazaret, thánh Têrêsa Hài đồng tu Dòng kín, và nhiều thánh khác chuyên “Cầu nguyện, hi sinh, Yêu mến” giống như Vàng, Nhũ hương, Mộc dược 3 vua dâng cho Chúa Hài nhi trong hang đá xưa, cũng đã cứu rất nhiều linh hồn.

“Thiên đàng Hỏa ngục đôi quê,

Ai khôn thì về, ai dại thì sa,

Đêm ngày mến Chúa thiết tha,

Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,

Linh hồn phải giữ linh hồn,

Đến khi nào chết được lên Thiên đàng”.

“GiêsuMariaGiuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”.
Xin Mẹ Maria giúp con. Amen.

Nguồn: xuanha.net