T7, 01 / 2019 5:50 Chiều | Đức Tin Jesus

(Dù bạn là người Công giáo hay người ngoại Đạo, nhưng nếu bạn tìm hiểu về Chúa Giêsu, bạn sẽ bị Ngài chinh phục, chinh phục đến nỗi bạn sẵn sàng bỏ người yêu để theo Ngài)

Một cô gái có người yêu khác tôn giáo.

Cô gái ngại ngùng dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.

Khi anh người yêu ra về, cha mẹ cô bảo:

– Ba má không chê thằng bồ của con điểm nào cả, chỉ có điều nhà mình đạo gốc mà nó thì không đạo. Vậy con nên khuyên bảo anh ấy theo đạo thì mọi việc đều êm đẹp.

– Nhưng thưa Ba Má, con đã khuyên anh ấy rồi mà anh có nghe con đâu.

Thấy con ủ rủ, bà mẹ bèn nói:

– Hay là con đem anh ta đến với Linh mục để Ngài thêm ý kiến cho con trong việc này.

Cô gái nghe lời mẹ liền đem anh bồ đến với linh mục để nghe khuyên bảo.

Từ sáng đến tối mới về, vừa vào nhà cô gái đã òa lên khóc.

Bà Mẹ hỏi tại sao con khóc?

Cô gái trả lời:

– Mẹ ơi, anh ấy đã thấm nhuần đạo Chúa rồi, và anh quyết định theo Đạo.

Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: Sao con ngớ ngẩn vậy. Anh ấy theo Đạo thì quá tốt rồi còn gì? Sao con lại khóc?

Cô gái trả lời:

Huhu. Bây giờ chẳng những anh ấy chịu theo đạo mà còn nhất định đi tu luôn chứ không chịu cưới vợ nữa!

Bà mẹ ngồi ngẩn người vì quá ngỡ ngàng.

Huhu! Con mất anh ấy thật rồi!

Rồi cô gái thất tình và quyết định đi tu theo người yêu.

Vậy là hai người yêu nhau, nhưng vì yêu Chúa Giêsu nên cả hai cùng đi tu theo Giêsu suốt đời.

Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.

1-Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính nguồn suối nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

2-Cuộc sống kiếp lữ khách, lộ trình xa ôi thật xa, dọc đường nguy nan phong ba, đơn độc đấu tranh ngh iệt n g ã. Kìa bóng Chúa tiến đến, nhẹ tay nâng mình lên, ủi an như mẹ hiền, chính Ngài Chúa Tình yêu.

(Nguồn sưu tầm)