T2, 05 / 2018 1:35 Sáng | Đức Tin Jesus

Cha xứ hỏi cậu bé: Con có muốn lên Thiên Đàng không?

Cậu bé trả lời: Con muốn. Nhưng liệu mẹ con có ở đó không?

Cha xứ trả lời: Cha không dám chắc.

Cậu bé đáp lại:

NẾU LÊN THIÊN ĐÀNG MÀ KHÔNG CÓ MẸ Ở ĐÓ, THÌ CON SẼ KHÔNG LÊN.

Tại sao vậy?

Vì cậu bé đã cảm nhận được Tình Yêu Thương của Mẹ dành cho cậu mênh mông bao la như thế nào.

Mẹ cậu đã cho tất cả những gì cậu bé cần: Đó chính là sự âu yếm, nâng nui, dìu dắt, bình an, niềm vui, bảo vệ, chở che, hạnh phúc, sung sướng, yêu thương, an ủi, vỗ về.

Cậu không thể sống thiếu Mẹ, vì Mẹ chính là Thiên Đàng của cậu.

Dù mẹ cậu có ở Hỏa ngục thì cậu vẫn muốn ở với mẹ.

Còn chúng ta thì sao?

Dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi con khôn lớn. Giọng hát du dương của mẹ đã ru con an giấc trong cuộc đời. Bàn tay thô ráp của mẹ đã nâng niu âu yếm con. Giọng nói ấm áp của mẹ đã cho con vui bước trong cuộc đời…

Không có mẹ thì không thể có con của ngày hôm nay.

Ai không còn mẹ, thì hãy luôn nhớ cầu cho các ngài được an nghỉ.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Đối với chúng ta, Mẹ mình là ai?