T3, 10 / 2017 8:43 Chiều | Đức Tin Jesus

Ngày 13 tháng 6 là ngày lễ Thánh Antôn Pađu, một tu sĩ Dòng Phanxicô ở thế kỷ 13, ngài nổi tiếng giúp những ai cầu xin ngài tìm vật đã bị mất, nhưng ngài còn nổi tiếng về tài năng rao giảng của mình. Ngài cũng được biết đến qua lời cầu nguyện xin trừ tà mà ngài chuyển qua giấc mơ cho một bà bị quỷ hành.

Ngài là tác giả của nhiều bài giảng vẫn còn lưu truyền qua bao nhiêu thế kỷ. Năm 1946, ngài được Giáo hội phong làm Tiến sĩ Giáo hội vì giáo huấn và gương mẫu đời sống của ngài.

anton

Sau đây là mười câu nói cảm nghiệm của người đồ đệ Thánh Phanxicô:

Hành động nói lên nhiều hơn chữ. Ước gì lời nói của anh chị em giảng dạy và hành động của anh chị em làm chứng.

Người giàu như cây sậy. Gốc rễ của nó ở trong bùn, bề ngoài thì nó có vẻ thẳng, nhưng ruột bên trong thì rỗng. Nếu ai dựa vào nó thì cây sậy sẽ gãy và sẽ đâm vào tâm hồn người đó.

Là của Chúa tất cả những gì mình nhận được. Nếu mình nghĩ mình xứng đáng một cái gì đó không phải của mình, thì mình phạm tội ăn cắp.

a

Lo âu quá độ của cải vật chất làm xao nhãng và phân chia tâm hồn. Quỷ có thể xâm chiếm tâm hồn và kéo nó xuống hỏa ngục.

5 Người Kitô hữu phải dựa vào thập giá Chúa Kitô như người lữ hành dựa vào cây gậy để đi đường dài.

Tinh thần khiêm nhường thì dịu hơn mật và những ai được nuôi dưỡng bằng loại mật này thì sinh hoa trái tốt lành.

Ai muốn mình sống khiết tịnh trong Chúa Kitô thì phải tránh xa mùi dâm đãng.

thánh anton

Đấng tạo dựng nên trời đất vâng lời người thợ mộc. Thiên Chúa hằng hữu nghe lời trinh nữ tầm thường. Đã có ai từng thấy những chuyện như vậy không? Ước mong người triết gia không xem thường người thợ. Ước gì các hiền triết nghe lời người đơn sơ, người có học nghe người không học, hoàng tử nghe người nông dân.

Khốn thay cho tiền bạc! Than ôi! Bao nhiêu tu sĩ bị choáng mắt? Bao nhiêu tu sĩ dòng kín bị thất vọng? Tiền bạc, giống như “cứt chim” làm mù mắt ông Tôbia.

Các thánh như các ngôi sao mà trong sự quan phòng của mình, Chúa cất giấu trong cái chậu, chỉ để họ xuất hiện khi nào tốt cho họ. Nhưng các thánh luôn sẵn sàng từ bỏ sự yên lặng chiêm niệm của mình để làm các việc làm của lòng thương xót, khi nào Chúa muốn, khi lòng họ nghe tiếng Chúa kêu gọi.

Marta An Nguyễn dịch