T7, 01 / 2019 2:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Đám cưới đang được tổ chức hoành tráng và vui vẻ, MC giới thiệu anh trai lên tặng quà cho hai em.

Cầm Mic trên tay, người anh trai âu yếm ngỏ lời:

Kính thưa toàn thể hội hôn !

Nếu trên Tivi có chương trình HÃY CHỌN GIÁ ĐÚNG, thì hôm nay tại đây sẽ có chương trình HÃY CHỌN QUÀ ĐÚNG.

Nếu trên Tivi có chương trình ĐỪNG ĐỂ TIỀN RƠI, thì hôm nay tại đây sẽ có chương trình ĐỪNG ĐỂ VÀNG RƠI.

Nếu trên Tivi có chương trình CẶP ĐÔI HOÀN HẢO, thì hôm nay tại đây sẽ có chương trình VỢ CHỒNG ĂN Ý.

Cả hội trường ngạc nhiên.

Anh trai nói tiếp: Xin phép hội hôn, chúng ta bắt đầu nhé!

Hai em thân mến! Anh có 2 món quà trên tay để tặng hai em. Hai em chỉ được chọn 1 trong 2 món quà. Vậy 2 em hãy tâm đầu ý hợp suy nghĩ kỹ để chọn quà mà mình muốn.

Món quà thứ nhất là 2 chỉ vàng, là món quà vật chất.

Món quà thứ hai là 1 quyển Kinh thánh, là món quà tinh thần.

Cả hội hôn xôn xao, cổ vũ cho đôi tân hôn.

Sau một hồi bàn hỏi với câu dâu, chú rể cầm Mic quyết định: Em sẽ chọn cuốn Kinh Thánh.

Cả hội trường ngỡ ngàng, cho rằng chú rể dại, vì đã chọn món quà tầm thường.

Người anh trai hỏi tại sao lại chọn sách mà không chọn vàng.

Người em nói, sách anh tặng là món quà tinh thần nhưng sẽ còn mãi. Còn vàng thì tiêu hết là hết, nên sẽ không còn kỷ niệm.

Người anh trai mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, mãn nguyện rồi mời chú rể mở cuốn Kinh thánh ra.

Thật ngạc nhiên.

Ở bên trong cuốn Kinh Thánh có tờ giấy ghi nội dung như sau: Chúc mừng 2 em vì đã chọn quà đúng. Ngoài cuốn Kinh thánh này, 2 em còn nhận được 5 chỉ vàng và 1 cái nôi điện ru em bé ngủ trị giá 2 triệu đồng.

Cô dâu chú rể và toàn thể hội hôn ngỡ ngàng sửng sốt, vỗ tay vang dội hoan hô chúc mừng.

Thật tuyệt vời! Cô dâu chú rể không mất gì mà được quá nhiều, được cả 2 món quà, lại còn được thêm 3 chỉ vàng và 2 triệu đồng. Được cả quà tinh thần và vật chất. Được cả vàng cả Lời Chúa. Được cả chì lẫn chài.

DẠI MÀ HÓA RA KHÔN.

DẠI TRONG MẮT NGƯỜI NHƯNG KHÔN TRONG MẮT CHÚA.

CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ.

Sau đó người anh trai ân cần nhắn nhủ tiếp:

Hai em à, 2 chỉ vàng tiêu rồi cũng hết, cuốn Kinh thánh này thì sẽ còn mãi.

Tình yêu 2 em muốn bền vững hạnh phúc, thì hãy chăm chỉ khám phá tình yêu Chúa Giêsu và dựa trên nền tảng tình yêu Chúa.

Hai em sẽ có niềm vui, lạc quan, yêu đời, rồi từ đó 2 em sẽ có nghị lực để làm ra hàng trăm, hàng ngàn và thậm chí hàng triệu chỉ vàng chứ không chỉ là 5 chỉ.

Kho tàng Vàng không ở đâu xa, mà nó ở ngay trong cuốn Kinh thánh này.

Vàng trong Kinh thánh là Vàng bền vững.

LỜI CHÚA LÀM RA VÀNG, CHỨ VÀNG KHÔNG THỂ LÀM RA LỜI CHÚA.

Hai em hãy nhớ là luôn bám chặt vào Chúa. Hai em sẽ được trăm năm hạnh phúc.

Mỗi khi thất tình, hoặc nguội lạnh, hai em hãy nhanh chân chạy đến bên Đức Mẹ để kêu cầu như đôi tân hôn khôn ngoan ở tiệc cưới Cana.

Rồi Chúa bảo sao, hai em cứ làm như vậy, chắc chắn chum rượu tình yêu nồng thắm lại đầy tràn trên cuộc đời 2 em.

Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu không bền vững. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao nhàm chán. Tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗi.

Vì Chúa chính nguồn suối nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

KHÔNG BIẾT KINH THÁNH THÌ KHÔNG THỂ BIẾT TÌNH YÊU CHÚA KITÔ.

Hai em hãy nhớ nhé!

Hãy đồng hành cùng Chúa, thì Chúa sẽ cùng đồng hành với 2 em.

Hãy bám chặt vào Chúa, Chúa sẽ không bao giờ để 2 em thất vọng đâu.

Chỉ có 2 em quên Chúa, chứ Chúa không bao giờ quên 2 em đâu.

Anh nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc cho 2 em cùng con cái cháu chắt của 2 em hôm nay và mãi mãi.

Một lần nữa xin cám ơn hội hôn.

Và hội hôn lại vỗ tay vang dội.

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩ cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)