T2, 01 / 2018 4:26 Chiều | Đức Tin Jesus

Nhiều xứ đạo tại Việt Nam có những niềm vui riêng khi các mục tử  và con chiên cùng ngồi trước màn hình thưởng thức các trận đấu bóng đá đỉnh cao.

Khi các linh mục coi đá banh
Khi các linh mục coi đá banh

Còn gần 45 phút nữa trận đấu mới chính thức được bắt đầu nhưng phòng khách nhà xứ Hiệp Hòa (Kinh 2, Tân Hòa, Tân Hiệp, Kiên Giang) đã “kín” chỗ ngồi. Linh mục chánh xứ Gioan Nguyễn Huy Quang và một số giáo dân đang bàn tán sôi nổi. Cha Quang chia sẻ: “Mình không đá bóng nhưng rất thích xem bóng đá. Biết giáo dân trong xứ có nhiều người cùng sở thích nhưng lại không có truyền hình cáp hoặc coi một mình ở nhà thì buồn nên mình rủ mọi người qua xem cho vui. Coi đá bóng có đông người cổ vũ và bàn tán mới thú vị và đỡ buồn ngủ”.

Euro 2016 đem đến niềm vui cho mọi người

Trận này, cha Quang vui vì đội bóng cha yêu thích đã chiến thắng và tại nhà xứ hôm ấy cũng rất nhiều người “buồn” vì “thua độ”. Anh Nguyễn Văn Đức, một giáo dân coi đá banh tại nhà xứ Hiệp Hòa cười: “Cha con chia hai phe để “bắt độ”, bên thua sẽ bao bên thắng ăn sáng, uống cà phê hay làm một nồi cháo để lúc nghỉ giữa hiệp mọi người ăn chung. Có vậy coi mấy trận khuya khuya mới hào hứng”. Ở phòng khách nhà xứ Hiệp Hòa, hầu như không trận nào vắng người, riêng ông cố sở chỉ theo dõi những trận đấu lúc 20 giờ và những trận “kinh điển” hoặc có đội bóng hâm mộ.

Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Phú Bổn (GP Kontum) rất thích bóng đá nhưng nhà xứ không có máy thu hình nên cha và cha Phó ra coi ở nhà giáo dân các trận diễn ra lúc 20 giờ. Nhưng chỉ sau vài trận, cha Bình đã quyết định lắp đặt tivi để tiện theo dõi một vài trận khuya, đồng thời quy tụ giáo dân cùng xem cho vui. Còn cha Giuse Trịnh Tiến Thành, TGM GP Thái Bình và một số chủng sinh, đến phòng Đức cha P.X Nguyễn Văn Sang, đang hưu dưỡng tại đây để coi “ké”. “Phòng sinh hoạt chung ở TGM có tivi nhưng mọi người rủ nhau coi cùng với Đức cha già để ngài vui”, cha Thành cho biết.

Cha Quang (x) và giáo dân cùng coi đá banh tại nhà xứ

Trong mùa hè này, giáo xứ Rạch Súc – GP Cần Thơ là nơi có không khí Euro thật hào hứng, do ở đây có một lưu xá nam nên cha phó Nguyễn Khắc Minh vẫn thường hiện diện với các bạn trẻ. Đôi khi, cha chánh xứ P.X Đinh Trọng Tự cũng có mặt với mọi người để tình cha con thêm gắn bó.

Cha Phêrô Nguyễn Đình Đền, khi còn làm chánh xứ Yên Bái GP Hưng Hóa, vào các giải bóng đá quốc tế, vẫn thường rủ các chú giúp lễ coi đá banh chung. Hiện ngài đảm trách mục vụ ở vùng sâu vùng xa và sống với anh em dân tộc nên không có phương tiện theo dõi. “Cũng cảm thấy thiếu thiếu một chút, nhưng ngược lại mình cảm thấy rất vui vì đang sống giữa chiên của mình và làm được nhiều việc cho họ”, cha tâm sự.

Thường các cha coi những trận cầu diễn ra lúc 20 giờ để còn thời gian nghỉ ngơi, làm việc và dậy sớm dâng lễ. “Đôi lúc mình vẫn coi một số trận bóng diễn ra lúc 2 giờ sáng rồi chuẩn bị dâng lễ cho giáo dân, tuy nhiên phải sắp xếp công việc và bảo đảm sức khỏe”, cha Quang cho biết.

Euro đến với các giáo xứ và linh mục rất đỗi tự nhiên và thu hút, nhất là với những mục tử yêu thích thể thao và bóng đá. Đối với nhiều cha, đây còn là cơ hội để hiểu và chia sẻ thêm với giáo dân trong cuộc sống. “Trong mấy lễ Chúa nhật gần đây mình có nhắc giáo dân đừng làm khổ gia đình vì chuyện cá độ, chỉ cá cược vui bằng chầu ăn sáng, cà phê, không nên bằng chầu nhậu hay tiền bạc”, cha Bình nói. Còn ông Đức thì: “Mình vào nhà xứ coi đá banh với cha lúc đầu cũng hơi lo, nhưng thấy ngài cởi mở nên cảm thấy gần gũi và cảm mến. Đôi khi cha còn lồng ghép nhiều bài học mục vụ nhẹ nhàng qua các tình huống trên sân để gây thêm ý thức cho mọi người”.

Các cha coi đá banh cũng không hề quên trách vụ chủ chăn.

KHẢI AN

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc