T2, 05 / 2018 8:49 Chiều | Đức Tin Jesus

HÌNH ẢNH RẤT MỘC MẠC NHƯNG TUYỆT ĐẸP:

VỊ LINH MỤC ĐẠP XE CÙNG CÁC EM THIẾU NHI ĐI DÂNG THÁNH LỄ

Không ô tô, không xe máy, Cha đã sẵn sàng vui vẻ đạp xe cùng các em thiếu nhi vượt con đường đê gập ghềnh khúc khuỷu đi tham dự ngày lễ cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Đó là hình ảnh vui tươi đáng yêu, thân thương dễ mến của vị Linh mục Gioakim Nguyễn Đình Hiệp, chính xứ Đông Côn- Giáo phận Hải Phòng.

Hình ảnh này diễn ra vào Chúa Nhật 22.04.2018- ngày Lễ cầu cho ơn Thiên Triệu.

Ngài đã đạp xe cùng các em thiếu nhi từ Giáo xứ Đông Côn đến Giáo xứ Đông Xuyên với quãng đường dài vào khoảng 7 km.

Ngài là một linh mục rất trẻ trung nhưng nhiệt thành đã đang coi sóc Giáo xứ Đông Côn từ ngày 12.08.2015 đến nay.

Trẻ hay nói ngay, già hay nói thật.
Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

Khi xem những hình ảnh này, thì một số em thiếu nhi và một vài bạn trẻ đã nhận xét đầy yêu thương và rất tích cực về Cha xứ Gioakim Nguyễn Đình Hiệp của mình như sau:

FB Đình Hiệu: Một vị mục tử đơn sơ, nhân lành đang chăn dắt đoàn chiên giáo xứ tôi.

FB Hong Doan: Cha thế mới là cha chứ. hi.

BB Nhan Vu: Con thật ngưỡng mộ một người mục tử tốt lành đã hoà mình với đoàn chiên của mình.

FB Vũ Phai: Cha nhà mình thân thiện lắm. Cha giống như 1 người bạn của dân và của thiếu nhi.

FB Mỹ Hà : Cha chúng ta đã một thời dạy chúng ta.

FB Văn Dỗ: Cha vừa đi vừa tập thể dục thế mà lại hay.

FB Hoa Hướng Dương nói vui: Há há. Mình chả lo Cha đi nổi không mà lo xe đạp chịu được không ấy.

Quả thật:

Cha đã sống rất gần gũi giản dị với Giáo dân của mình.

Cha biết Giáo dân của Cha, và Giáo dân của Cha biết Cha.

Cha đã phần nào đó thực hành những gì Cha rao giảng.

Khuôn mặt Cha đã toát lên niềm vui và hạnh phúc của đời dâng hiến.

Thật là tuyệt vời.

Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.

Có nhiều thứ rất đơn sơ giản dị nhưng nó lại gây ấn tượng mạnh mẽ và đi sâu vào tâm hồn con người.

Giảng lời hay hùng hồn không bằng giảng với hành động thiết thực.

Giảng cao siêu thần học không bằng sống với trái tim tràn ngập tình yêu thương.

Quả thật, đúng như nhà văn Nguyễn Bá Học từng nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Ta hãy cầu cho Cha Hiệp và các vị Linh mục luôn sẵn sàng hăng say đồng hành cùng Chúa trên mọi nẻo đường, để Chúa và cộng đoàn dân Chúa luôn sẵn sàng hăng say đồng hành cùng các Ngài. Amen.

Giuse Kích