T4, 05 / 2018 11:53 Sáng | Đức Tin Jesus

Ăn bánh lễ, uống trộm rượu nho?

– Chia nhau bánh lễ chưa làm phép, bắt anh em phải khoanh tay, thưa amen mới được ăn 

– Gấp áo cho Cha, ướm thử coi mình mặc áo lễ có ra dáng không?

– Đốt bình hương, thả trầm vào xông um phòng thánh lên

– Thiếu áo giúp lễ, phải đi sớm nhận áo, thậm chí úynh nhau để giành được áo giúp lễ

– Chia vị trí đứng giúp lễ, đứng bên chỗ để bánh rượu thì gọi là chủ tế, đứng bên kia thì là đồng tế.

– Lễ Chúa nhật thì đông như quân nguyên, lễ sáng ngày thường thì auto 1 cậu hoặc không một ai

– Giúp lễ sáng dùng hết tất cả mọi thứ có thể có để hẹn giờ dậy sớm, nhưng không hiểu sao vẫn không dậy nổi

– Lần đầu đi giúp lễ mặc áo trùng lượt thượt, bước lên bậc cầu thang ngã sấp mặt, quê ơi là quê.

– Lễ nào có dâng lễ vật là các cậu mang lễ vật về phòng xử lý hết hoa quả, nào cam nào nho. Lúc mang lên phòng Cha chỉ còn mỗi chai rượu nho

– Cha cho tiền đi ăn sáng anh em rủ nhau đi chơi điện tử

– Xin bố mẹ vào nhà chung ngủ để đi giúp lễ sáng, nhưng đến sáng Thầy gọi đi lễ thì khoá trái cửa giả vờ không nghe thấy gì.

– Lấy sách của Cha đọc như nhà thông thái dù mỗi cuốn chỉ đọc 1, 2 trang rồi đáp 1 góc.

– Sáng Chúa nhật quét sân thì ít mà đi kiếm trò nghịch ngợm, hái hoa quả là nhiều.

– Thằng nào đi ngủ trước là auto được anh em làm lễ cầu hồn cho 

Người ta gọi “nhất quỷ nhì ma, thứ ba cậu nhà cha” thật không sai. Chắc hẳn ai từng đi giúp lễ ít nhiều cũng đã từng có một tuổi thơ dữ dội như trên. Tuy nhiên, đó cũng là một quãng thời gian thật đẹp được sống trong nhà Chúa, được gần gũi, phục vụ việc nhà Chúa. Dù sau này có đi đâu, làm gì thì quãng thời gian ấy vẫn là một khoảng kỉ niệm khó quên.

Thế còn thời giúp lễ của bạn thì sao? Có dữ dội như tui không???