Nhiều người ao ước đi hành hương nơi xa xôi, nơi lạ lẫm, mà lại thờ ơ lãnh đạm không thèm đi hành hương ngay tại chính giáo xứ thân yêu của mình. Lạ lùng thật ! Tại sao? Tại sao?
Nhiều người có mơ ước được đi hành hương nơi nọ nơi kia. Nhưng họ không hiểu mục đích chính yếu của việc đi hành hương là gì? Dẫn đến không sinh ơn ích là mấy.
ĐI HÀNH HƯƠNG ĐỂ LÀM GÌ?
Đi hành hương không phải để ngắm nhà thờ nguy nga tráng lệ
Đi hành hương không phải để gặp gỡ người nọ chức trọng, người kia quyền cao
Đi hành hương không phải để ngắm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng
Đi hành hương không phải để xả hơi, nghỉ ngơi thư giãn
Đi hành hương không phải để đánh bài hay hát Karaoke…
ĐI KIỂU ĐÓ CHỈ LÀ ĐI DU LỊCH & TÌM HIỂU THÌ CHÍNH XÁC HƠN.
Điều đó rất tốt với những người có điều kiện kinh tế dư dả. Còn không quá cần thiết với những người bình dân & nghèo túng. Đừng cố quá thành quá cố. Hihi
Mà theo cá nhân tôi thì:
MỤC ĐÍCH CHÍNH YẾU & DUY NHẤT CỦA VIỆC ĐI HÀNH HƯƠNG LÀ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÍNH THIÊN CHÚA VÀ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI NÊN GIỐNG NGÀI VỀ LỜI ĂN TIẾNG NÓI VÀ CÁCH ĂN NẾT Ở.
Nếu đi hành hương mà không gặp được Chúa, thì không phải là đi hành hương đích thực
Mà Chúa ở đâu vậy?
Dạ thưa: Chúa ở khắp mọi nơi.
Chúa ở ngay trong ngôi nhà thờ giáo xứ thân yêu của bạn.
Chúa ở ngay trong cuốn Kinh thánh kinh điển của bạn.
Chúa ở ngay trong Mình & Máu Thánh Ngài là Bí tích Thánh Thể
Chúa ở ngay trong nhà chầu nhà tạm đơn sơ nhỏ bé
Chúa ở ngay trong tâm hồn người thành tâm thiện chí.
Vậy chúng ta hãy:
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY TẠI CHÍNH NGÔI NHÀ THỜ GIÁO XỨ THÂN YÊU CỦA BẠN
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY TẠI CHÍNH LỜI HẰNG SỐNG- LỜI CHÍNH MIỆNG CHÚA PHÁN RA LÀ CUỐN KINH THÁNH CỦA BẠN
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY TẠI CHÍNH MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY TẠI CHÍNH CHUỖI MÂN CÔI CỦA MẸ
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY TẠI CHÍNH TÂM HỒN CHÂN THÀNH CỦA BẠN
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG BẰNG CHÍNH CÁCH THAM DỰ THÁNH LỄ THÁNH THIỆN NHẤT CÓ THỂ
ĐÓ CHÍNH LÀ NHỮNG NƠI TÔI KHAO KHÁT & ƯỚC AO ĐI HÀNH HƯƠNG NHẤT THẾ GIỚI
KHI ĐI HÀNH HƯƠNG HÃY MỞ THẬT RỘNG TẤM LÒNG & THÀNH KHẨN
BẠN SẼ ĐƯỢC SUNG SƯỚNG VÀ ĐƯỢC NO NÊ.
BẠN SẼ CÓ NIỀM VUI DẠT DÀO TRONG TÂM HỒN
VỪA MIỄN PHÍ VỪA HIỆU QUẢ PHẢI KHÔNG Ạ?
“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)
Mỗi ngày đến gặp Chúa là một ngày ta đi hành hương.
Đi lễ là đi hành hương vậy.
Hãy đi hành hương ngay- luôn,
Chần chờ chi nữa? Thiệt thân bây giờ?
Đơn sơ như em bé thơ
Chúa, Mẹ rất thích đơn sơ chân thành.
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG NGAY & LUÔN
HÃY ĐI HÀNH HƯƠNG CÓ Ý THỨC
Xin thành tâm cầu nhiều cho nhau. Amen
Giuse Kích