Khốn thay tráo trở thế gian!
Hôm nay vạn tuế, rủa khinh mai ngày
Yêu thương Ngài đã vẽ bày
Chữa mù được thấy, kẻ què được đi
Khiến người vốn đã chết rồi
Trỗi mình sống lại diệu kỳ thiên ân!
Xua đi tật bệnh, ác thần…
Giúp người lạc lối sa chân lỗi lầm
Giục lòng sám hối ăn năn
Tìm về nguồn suối an bình yêu thương
Nụ hôn bạc bẽo, dối gian!
Bá n Thầy Dấu Ái cho phường Giu-dêu
Môn đồ tan tác, chối từ…
Mỗi người một nẻo lánh xa bóng Thầy!
Dân Người lại tố cáo Người
Đòn roi, sỉ nhục, mão gai đội đầu
Án oan kết tội khổ sầu
Vác mang thập giá đòn thù nát thân!
Phó mình quân dữ đóng đinh
Thương thay Cứu Chúa khổ hình treo thân!
Đất trời u ám tối sầm
Khi Con Chúa trút hơi tàn bi ai!
Màn Đền Thờ xé làm hai
Thế gian kinh hãi chính Người Con Cha!
Diệu thay rạng rỡ đất trời!
Ngục tù được mở, tội đời được tha
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Thiên đàng, địa ngục bái quỳ tung hô
Nghê thường vũ khúc hoan ca
Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào hồng ân…
24.03.2018
Thanh Sơn