Có hai đứa trẻ trạc tuổi nhau
Tranh luận hơn thua một vấn đề
Ăn chay rõ là không ăn thịt
Nhưng ăn nước thịt chắc chả sao.
Đứa thì nhất định bảo là sai
Đứa nói được thôi khó khăn gì
Ban đầu chẳng có gì to tát
Sau bỗng om sòm đánh đấm nhau.
Rồi thì ồn ào như cái chợ
Cha xứ đi qua ghé vào trông
Hỏi rằng vì đâu nên cớ sự
Mừng húm chúng nhờ cha phân minh.
Ôn tồn cha nói cùng các em :
“Các con ai cũng sai mất rồi
Vấn đề không phải là ăn được
Nước thịt hay là nước gì đâu
Mà là các con đã làm cho
Chúa buồn biết mấy vì các con
Chẳng nhường nhịn nhau một chuyện nhỏ
Tinh thần chay tịnh là ở đây.
Chúa muốn ăn chay phải hãm mình
Đừng làm Chúa buồn nữa nghe không ?
Còn con nếu muốn ăn nước thịt
Chắc Chúa cũng không trách móc gì
Maria KT.
( Bài chia sẽ được viết trong một dịp được nghe cha giảng cho thiếu nhi về vấn đề giữ chay )
***
Mến chúc cô bác ACE giữ chay trọn vẹn trong ngày THỨ SÁU TUẦN THÁNH trong tinh thần hy sinh hãm mình.
ĐỂ TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.
Xin CHÚA ban nhiều ơn lành cho cô bác ACE trong TAM NHẬT VƯỢT QUA