T3, 01 / 2019 1:58 Sáng | Đức Tin Jesus

Chiếc xe truyền giáo

1/Alo cha ơi! Cho con mượn xe đem vợ đi viện được không? Rét quá! Vợ lại đau cha ơi!

Ok, con! Sang lấy mà đi!

2/ Alo cha ơi! Có em bị đau bụng dữ lắm! Nhờ cha chở em ra viện khám được không cha?

Lúc nãy là 21:30 rồi!

Ok con, đợi cha chút! 

3/ Cha ơi, con con bị tai nạn! Ngày mai muốn về nhà, nhờ cha chở được không?

Ok con, cha chở nhé!

Cám ơn xe, người bạn đường của tôi! Bạn đã cùng tôi leo núi, vượt suối! Đã cùng tôi vượt hàng trăm cây số để đến với những hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh! Bạn đã chạy rất tốt với bao nhiêu hàng trên bạn, bạn cũng sẵn sàng vận chuyển dẫu đường sá gồ ghề và hiểm trở!

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường để cứu người và giúp người!

Là linh mục nơi miền đặc biệt này, không những có mọi người xa gần đồng hành với tôi, mà còn có “ xe – người bạn” của tôi! Tuyệt vời! Tạ ơn Chúa!

Con Cuông, ngày 26/1/2019

Linh mục Phương Phạm

Các bạn trẻ chúng ta hãy luôn biết Hi sinh và cho đi, là cánh tay nối dài của Chúa. Mang tình yêu đến tất cả anh em chính ta.