T6, 02 / 2019 12:36 Sáng | Đức Tin Jesus

Các blog của Anchorage chia sẻ một câu chuyện thú vị về sự chữa lành của một linh mục, xem dưới đây:

Cha Marlon Múcio  được chẩn đoán mắc bệnh  nhược cơ , một yếu cơ nghiêm trọng trong nghiên cứu trong nhiều năm. Đây là một bệnh tự miễn, thần kinh cơ và bệnh hiếm gặp.

Vị linh mục trình bày sự yếu cơ tiến triển với khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động tự chăm sóc, ngưng thở nặng, không dung nạp các bài tập thể chất tối thiểu, mệt mỏi khi gắng sức và  cơn suy hô hấp . Ông đã sử dụng liên tục thông khí cơ học không xâm lấn bằng BIPAP (áp suất không khí dương để giúp ông thở).

Đam mê chức tư tế,  truyền giáo là ý nghĩa của cuộc đời bạn . Vị linh mục tin vào sự chữa lành thiêng liêng và một ngày nọ, sau khi cầu nguyện vào ban đêm, nơi anh ta đã xin ân sủng này, anh ta đã nhận ra một ý định to lớn và nhận ra rằng anh ta đã nhận được phước lành được yêu cầu.

Padre Márlon gần đây đã xuất hiện trên TV Canção Nova, nhưng bây giờ  đi lại và không có sự  trợ giúp của các thiết bị thở.

Chúa được ca ngợi!