CN, 04 / 2018 4:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Đó đây còn những đồng lúa chín,

Đang mong đợi người đến gom về.

Xin CHỦ sai ‘thợ lành nghề’

Gặt ‘lúa vàng’ để thu về nhà kho.

Nhưng ‘thợ giỏi’ là do đâu có?

Khởi từ nơi xứ, họ, gia đình:

Những người trẻ biêt hi sinh,

Đap lại tiếng Chúa gọi mình hôm nay.

Cha mẹ là những người quảng đại,

Sẵn lòng để con cái lên đường.

Mong thành Khí cụ Yêu thương,

Trong bàn tay Chúa, chặng đường tương lai.

Văng vẳng bên tai lời Chúa dạy:

“Ai theo Thầy thì phải bỏ mình,

Bỏ lại cha mẹ, gia đình,

Vác lấy thập giá của mình mà đi”.

Người trẻ bỏ đam mê trần thế,

Chẳng màng chi danh vị phù vân.

Một lòng theo Chúa dấn thân,

Mong thành ‘thợ gặt’ chuyên cần hăng say.

Để thêm được một người như vậy,

Hằng ngày chúng ta phải nguyện xin:

Chúa và Đức Mẹ giữ gìn,

Cho bạn trẻ được vững bền bước đi.

Phiá trươc nhiều hiểm nguy rình rập,

Muôn cạm bẫy giăng khắp mọi nơi.

Kiên trì cố gắng không ngơi,

Vượt gian khó mới tới ngày thành công.

Hôm nay hiệp lời cùng cầu nguyện:

Cho Họ, Xứ, Giáo phận tương lai.

Cây THIÊN TRIỆU hoa rạng ngời,

Đậu nhiều trái chín, đẹp tươi, thơm lừng.

Tác giả: Hung Vu