CN, 05 / 2018 12:05 Chiều | Đức Tin Jesus

Đây là bức ảnh rất cảm động diễn tả người con trai đang kề bên cạnh giường của người mẹ già nua gầy mòn Anna Nguyễn Thị Hoan khi bà cố đang trải qua những giây phút cuối đời của cơn h.ấ.p h.ố.i.

Bà cố đã a.n n.g.h.ỉ trong lòng thương xót Chúa lúc 20h45 ngày 20.04.2018

Cảm động hơn nữa, vì người con trai đó lại là một Linh mục.

Người con trai đó chính là Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục – chính xứ Song Ngọc- Giáo phận Vinh.

Ngài là nhân chứng can trường và là nhà t.r.a.n.h đ.ấ.u ôn hòa không mệt mỏi cho Công lý và Hòa bình trong vụ Formosa t.h.ả.m h.ọ.a biển miền Trung.

Mẹ ơi mẹ. Dù con có là Linh mục, dù con có là vương là tướng hay gì gì đi nữa, thì con vẫn là đứa con thơ bé của mẹ.

Dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi con khôn lớn. Giọng hát du dương của mẹ đã ru con an giấc trong cuộc đời. Bàn tay thô ráp của mẹ đã nâng niu âu yếm con. Giọng nói ấm áp của mẹ đã cho con vui bước trong cuộc đời.

Không có mẹ thì không thể có con của ngày hôm nay.

Xin mẹ hãy y.ê.n n.g.h.ỉ mẹ nhé.

Ai không còn mẹ, thì hãy luôn nhớ cầu cho các ngài được a.n n.g.h.ỉ.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Những ai còn mẹ, những ai còn cha, những ai còn cả cha lẫn mẹ, xin hãy trân trọng những gì mình đang có, xin đừng làm đau lòng các đấng sinh thành dù chỉ là một điều gì đó rất nhỏ.

Hãy nhớ là hai từ thiêng liêng “cha, mẹ” không phải ai cũng may mắn được thốt lên. Trong thẳm sâu tâm hồn ta, ơn cha nghĩa mẹ không ai có thể phủ nhận.

Công ơn này không thể nào chúng ta có thể đền đáp hết, không thể nào chúng ta hiểu được cha mẹ đã thương ta đến mức độ nào.

Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ.

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai lá ng,

Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.

Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.

“Nuôi con thân mẹ héo gầy, Vì con mà mẹ lệ đầy viền mi.”

Điều đó thể hiện tình yêu thương thiêng liêng của mẹ dành cho các con mênh mông bao la như thế nào.

Xin ngàn đời tạ ơn Chúa đã sinh chúng con ra qua những người mẹ.

Xin vạn lời tri ân công đức cao dầy của cha mẹ.

Chúng con xin hứa với cha mẹ, chúng con sẽ quyết tâm sống thật tốt lành, để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. (Tv 139:13).

Lòng mẹ là nơi an toàn và êm ấm nhất.

Chúa phán: Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoángươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân (Gr 1:5).

Nay người mai ta. Xin cộng đoàn tha thiết cầu nguyện cho linh hồn Anna!

Giuse Kích