T6, 05 / 2018 7:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Cha Thánh Linh mục Gioan Vianney chỉ là một ông già nhà quê thất học, vô danh tiểu tốt, đúp lên trượt xuống, gầy guộc yếu mềm.

Ngài chẳng được đi du học Mỹ, Phi, Á, Âu, Vatican hay đây đó một phút nào. Ngài chẳng có kiến thức thần học uyên thâm cao siêu một chút nào.

Ấy vậy mà Ngài đã thay đổi cả thế giới và được làm bổn mạng các cha sở.

Giáo sư dạy Ngài không ai khác là chính Chúa Giêsu qua những giờ cầu nguyện chân thành.

BÍ QUYẾT ĐỂ MỘT CHA XỨ, MỘT THẦY XỨ, MỘT BÀ SƠ, MỘT GIÁO DÂN THÁNH THIỆN

BÍ QUYẾT ĐỂ KẺ TỘI LỖI ĂN NĂN TRỞ LẠI

BÍ QUYẾT ĐỂ MA QUỶ SỢ CHẠY MẤT DÉP

BÍ QUYẾT CỦA CHA THÁNH GIOAN VIANNEY

Thánh Gioan Vianney, cha sở của xứ Ars nhỏ bé. Mặc dù học hành kém cỏi, Ngài đã thành công vô cùng lớn trong việc giảng dạy, làm cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại, khiến cho nhiều linh mục ở những xứ bên cạnh phải đến hỏi dò Ngài:

Cha đã làm thế nào, có bí quyết nào, mà nhiều kẻ tội lỗi trở lại với Chúa vậy? Con đã giảng dạy rất hùng hồn mà chẳng thấy ai trở lại cả?

“Không những thế, Con tổ chức hội đoàn, con mời gọi học giáo lý, con cho thực hiện những cuộc rước kiệu hoành tráng, linh đình… Thế nhưng xứ con giáo dân vẫn lười biếng, bê bối”.

Tại sao thế?

Và Cha Thánh hỏi lại: Thế thì cha đã ăn chay chưa?

“Dạ chưa”.

Cha đã cầu nguyện chưa?

“Dạ chưa”.

Cha sở này thú thực là chưa hề nghĩ tới.

Thấy vậy, cha Gioan Vianney đã chỉ ra cho cha kia biết nguyên nhân là chưa cầu nguyện và ăn chay nên không thành công…

BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN CỦA NGÀI CHÍNH LÀ CẦU NGUYỆN & ĂN CHAY.

MỘT GIÁO XỨ THÁNH THIỆN, YÊU THƯƠNG LÀ MỘT GIÁO XỨ CÓ CHA XỨ & GIÁO DÂN BIẾT THÀNH KHẨN CẦU NGUYỆN CÚI MÌNH

Tướng quỷ từng phàn nàn với Cha Thánh Gioan Maria Vianney như sau: “NẾU TRÊN THẾ GIAN CÓ HAI ĐỨA NHƯ MÀY, THÌ BỌN TAO ĐÀNH PHẢI THẤT NGHIỆP MẤT.

Quả đúng như vậy!

Khi Đức Giêsu vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? ”

Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có ăn chay & cầu nguyện mới trừ được thôi.” ( Mc 9, 28-29)

Chỉ có sự kết hiệp mật thiết với Chúa, con người mới có khả năng để thống trị ma quỷ.

Chỉ có cầu nguyện liên lỷ, con người mới gắn bó và đi trong đường lối của Thiên Chúa, nếu không, người ta dễ làm theo ý riêng và quy chiếu về mình thay vì quy chiếu về Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Hãy cho tôi biết bạn cầu nguyện thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn sống ra sao, và hãy cho tôi biết bạn sống thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn cầu nguyện ra sao”

Thật vậy,

“Không có cầu nguyện thì không có đức tin. Không có đức tin thì không có tình mến.

Không có tình mến thì sinh ra kiêu ngạo. Khi đã kiêu ngạo thì hoàn toàn thuộc về ma quỷ”.

Chúa mời gọi chúng ta hãy biết cậy trông vào Chúa qua việc cầu nguyện.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ý thức được sự cao quý của việc cầu nguyện, để đức tin, cậy, mến ngày càng lớn mạnh trong con người và nơi sứ vụ của chúng ta.

LẠY CHÚA, XIN HÃY DẠY CHÚNG CON BIẾT SAY MÊ CẦU NGUYỆN & ĂN CHAY ĐỂ CHO SATAN LUÔN PHẢI THẤT NGHIỆP. Amen.