CN, 01 / 2019 2:06 Chiều | Đức Tin Jesus

BI HÀI LỄ CƯỚI DƯỚI GỐC CÂY CHO ANH CHÀNG ĐẠO “GỐC”

??????????

Có anh chàng hàng tuần đi lễ Chúa Nhật, mặc dù trong Nhà thờ CÒN RỘNG THÊNH THANG, nhưng anh vẫn không chịu vào nhà thờ dự lễ, mà lần nào cũng ngồi dưới gốc cây.

Rồi anh Dự lễ thì ít, mà hút thuốc, mà nói chuyện, mà chít chát tán gẫu Facebook- Zalo, chụp ảnh seo phi (selfie) tự sướng thì nhiều.

AI NÓI CŨNG KHÔNG NGHE. AI ĐE CŨNG KHÔNG ĐƯỢC. NÓI KHÔNG NGHE, ĐE KHÔNG ĐƯỢC.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh lấy vợ, chuẩn bị lễ cưới hoành tráng linh đình: Nào pháo, nào hoa, nào đông họ đủ hàng, nào kèn, nào trống, nào ăn mặc chỉnh tề, nào phu thê tươi cười hớn hở…

Chuẩn bị giờ lễ, cha xứ bước thoăn thoắt xuống dưới nhà thờ, thay vì rước lên trên cung thánh thì Cha lại rước anh ra gốc cây.

Anh & mọi người NGẠC NHIÊN bức xúc hỏi tại sao cha làm vậy?

Cha xứ ôn tồn đáp: Con à !!! Con thích vậy mà. Hàng ngày con dự lễ tại gốc cây nên cha sẽ làm lễ cưới cho con dưới gốc cây.

CẢ NHÀ THỜ NGỠ NGÀNG SỬNG SỐT.

Kakaka.Hahaha.Lalala.Hihihi.Hohoho.Huhuhu.

Không biết lúc anh ấy chết, cha có làm lễ an táng dưới gốc cây không? Rồi có lên được Thiên đàng thì không biết có được vào cửa không?.

ĐÚNG LÀ ĐẠO GỐC !??! ĐẠO GỐC CÂY.

Thì ra đạo gốc là như vậy !

Đến Thiên đàng rồi mà không thèm vào bên trong mà cứ luẩn quẩn ngoài cổng Thiên đàng. Coi chừng rơi xuống âm ty nha.

Không điểm danh trước mặt Chúa, thì Chúa không biết mặt mà cho vào Thiên đàng đâu.

GIEO GÌ, GẶT NẤY.
SỐNG SAO, HƯỞNG VẬY.
LẼ THƯỜNG TÌNH MÀ.

May quá !!! Cậu ta đã nhận ra lỗi lầm của mình.

Cậu tỏ vẻ rất hối hận, xin lỗi và hứa từ nay sẽ vào nhà thờ dự lễ nghiêm trang, sốt sắng.

Cha xứ & mọi người hoan hô rồi rước đôi tân hôn vào nhà thờ dâng lễ tràn đầy niềm vui.

Trong nhà Cha Thầy, thiếu gì chỗ ở???

????????

GIÁO DÂN NỊNH HÓT CHA XỨ

Giáo dân dẻo mỏ: Dạ thưa cha xứ, cha giảng hay lắm ạ! Con nghe đã tai lắm.

Cha xứ phổng mũi rồi vui như mở cờ trong bụng hỏi : Con nghe được gì? Bài Tin Mừng nói gì?

Giáo dân ấp úng: Dạ….. thưa Cha…….con quên hết rồi ạ.

Cha xứ cụt cả hứng.

Zời ơi! Thì ra là NỊNH cha.

HAY nỗi gì? Hay dở, dở hay, hay ho, hay nịnh.

???????
Chúa cảnh cáo: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn LÒNG chúng thì lại xa Ta. (Mc 7,6)

CHÚNG CÓ THỜ PHƯỢNG TA THÌ CŨNG VÔ ÍCH. ĐI ĐẠO HÌNH THỨC.ĐI LỄ BỀ NGOÀI.

ĐẠO CÔNG GIÁO BIẾN THÀNH ĐẠO CÔNG CHÚA, ĐẠO CÔNG NƯƠNG, ĐẠO CÔNG TỬ, ĐẠO GỐC CÂY, ĐẠO THÁP CHUÔNG, ĐẠO VỈA HÈ, ĐẠO ĐƯỜNG PHỐ, ĐẠO VỌNG, ĐẠO KHOE ÁO DÀI…

Vô ích thôi. Đi lễ làm gì?

CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI LỄ NHIỀU, NHƯNG MẤT LỄ VÌ KHÔNG THÀNH TÂM THÌ CŨNG THẬT NHIỀU. ĐI LỄ NHIỀU, ƠN ÍCH CHẲNG ĐƯỢC BAO NHIÊU. ĐI LỄ NHƯ VẬY THẬT VÔ ÍCH, TỐN THỜI GIAN, CHẲNG ĐƯỢC ƠN PHÚC GÌ.

ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI BỎ ĐẠO, DỬNG DƯNG VỚI ĐẠO, KHÔNG SỐNG ĐẠO… VÌ HỌ KHÔNG ĐÓN NHẬN ĐƯỢC NGUỒN VUI TRÀN TRỀ & BÌNH AN THÁNH THIÊNG CỦA CHÚA KHI ĐI DỰ LỄ. TIẾC THẬT !!!

KHI ĐI DỰ LỄ ? HÃY VÀO NHÀ THỜ ? DÂNG LỄ SỐT SẮNG ?MIỆNG ĐỌC TÂM SUY ? TAI NGHE ĐẦU NGẪM ? ĐỪNG NHƯ ĐẦU VỊT ? NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI ? ĐÓ LÀ ĐẠO GỐC ? KHÔNG ĐẠO GỐC CÂY ? SẼ ĐƯỢC GẶP CHÚA ? BÌNH AN TỰ ĐẾN ? HẠNH PHÚC TRÀN TRỀ ? NIỀM VUI CHAN CHỨA ? CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI ? NÊN THÁNH MỖI NGÀY.

TÔI & BẠN phải dứt khoát quyết tâm thay đổi thái độ khi đi dự LỄ.

THÁNH LỄ LÀ VÔ GIÁ, VÔ GIÁ, VÔ GIÁ,
LÀ LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG CHÚA NHẤT,
LÀ CUỘC HIẾN TẾ CHÚA GIÊSU TRÊN ĐỒI CANVÊ.

Dâng 1 Thánh Lễ sốt sắng khi còn sống, ơn ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời. (Thánh Anselmô)

HÃY ĐI LỄ NGAY. VÌ RẤT CÓ THỂ NGÀY MAI BẠN KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐI LỄ ĐÂU. CUỘC ĐỜI, AI BIẾT ĐÂU NGÀY MAI ?

Hãy chăm sóc tốt thể xác nếu bạn muốn sống lâu, nhưng hãy chăm sóc thật tốt linh hồn, vì có thể bạn sẽ chết vào ngày mai.(Thánh Augustinô).

ĐI LỄ CŨNG PHẢI HỌC.

TA QUYẾT TÂM ĐI LỄ CÓ Ý THỨC ĐỂ ĐƯỢC CHÚA BAN MUÔN ƠN LÀNH.

Giuse Kích

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

(Nếu thấy ý nghĩ cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa và nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)