Đêm thứ năm trước ngày chịu nạn.
Chúa chịu bao thống khổ vô vàn….
Cha bị bỏ vạ cáo gian
Bị nhiều đòn đánh nát tan thân mình
Cắn răng Cha lặng thinh không nói
Mặc họ lấy dây trói quanh người
Họ nhổ vào mặt nhạo cười
Kéo lê Cha xuống dưới hầm nhuốc nhơ
Họ lột áo cho Cha xấu hổ
Dùng các mũi sắt nhọn và đâm
Đâm Cha tan nát tấm thân
Quấn dây thừng kéo dưới hầm dọc ngang
Họ kéo Cha lên hàng xà nhà
Rồi để mặc mình Cha nơi đây
Đến lúc Cha tuột mất dây
Cha té xuống đất,mắt trào máu ra
Họ trói Cha vào cây cột đá
Dùng đủ mọi khí giới hành hạ
Bằng cách đâm thủng thân Cha
Họ lấy nhiều đá ném Cha xước trầy
Lấy than hồng các bó đuốc cháy
Mà đốt Cha đau điếng vô cùng
Mũi dùi ngọn giáo họ dùng
Đâm Cha,cắt mạch máu cùng lột da
Họ lóc thịt thân Cha tơi tả
Trói Cha vào cột đá rất to
Lấy miếng tôn nóng đỏ vô
Chân Cha họ đặt lên cho cháy phồng
Họ lấy một vòng gai sắt nhọn
Đội đầu Cha rồi còn ấn sâu
Họ bịt mắt Cha thật lâu
Bằng giẻ bẩn quấn quanh đầu gớm ghê
Rồi trói Cha ngồi lên chiếc ghế
Có rất nhiều đinh nhọn xuyên lên
Đinh nhọn đâm Cha đau thêm
Cha quá khốn khồ chịu bao đòn này
Họ lấy dầu thông, chì nung chảy
Tưới vết thương cho cháy thịt da
Xô Cha ngã xuống nền nhà
Nhổ râu rồi lấy kim mà đâm vô
Đẩy Cha ngã trên Thập Giá gỗ
Buộc chặt Cha vào đó hung bạo
Cha suýt nghẹt thở làm sao
Họ còn dẫm đạp vào đầu mặt Cha
Có đứa vừa đạp chân lên ngực
Vừa dùng mũi sắt nhọn để đâm
Xuyên qua lưỡi còn nhẫn tâm
Miệng Cha họ đổ thứ kinh tởm vào
Họ trút lên Cha bao lời tục
Bẻ quặt tay Cha ra sau lưng
Vừa đánh vừa kéo vừa lôi
Lôi Cha khỏi ngục giao cho quan toà…
Đày tớ thấp hèn
( Phỏng theo 15 nỗi đau đớn kín nhiệm của Chúa đã tỏ cho nữ tu Maria Madalena và một nữ tu rất Thánh Đức và sốt mến của dòng CLARA ở RÔMA