CN, 11 / 2023 7:52 Sáng | Đức Tin Jesus

Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người nhất là nữ giới tốn rất nhiều tiền mua mỹ phẩm xịn, nước hoa xịn, đồ trang sức xịn, đồ hiệu, hàng hiệu, thậm chí đi thẩm mỹ viện để phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, chỉnh cằm, nối mi, sửa mí…

Rồi hậu quả hối không kịp. Di chứng do dị ứng, do độc tố. Dẫn đến Tiền mất tật mang.

Nhiều người thậm chí đã phải toi mạng như vụ THẨM MỸ VIỆN CÁT TƯỜNG hoặc như ÔNG VUA NHẠC POP MICHAEL JACKSON da đen đổi thành da trắng.

Họ đẹp thật, nhưng vẻ đẹp đó quá hào nhoáng & gượng gạo, không tự nhiên & phai mờ theo năm tháng, không bền vững, dẫn đến hậu quả khôn lường, tổn thọ, chết non mất mạng (không biết có mất linh hồn không?!?!)

Cái gì cũng có hai mặt.

Cái gì cũng có giá của nó.

HÃY NHỚ RẰNG TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN

SỨC KHỎE QUAN TRỌNG HƠN SẮC ĐẸP

SẮC ĐẸP LÀ GIẢ TRÁ

TRANG SỨC LÀ PHÙ VÂN

BỤI ĐẤT VẪN HOÀN BỤI ĐẤT

Nhưng chúng ta quên mất rằng MỸ PHẨM & ĐỒ TRANG SỨC CỦA CHÚA mới là đích thực. VỪA MIỄN PHÍ, VỪA KHÔNG BỊ LỪA. TIỀN KHÔNG MẤT MÀ TẬT KHÔNG MANG. Mà vẻ đẹp đó lại vĩnh cửu trường tồn mãi mãi.

Nói có sách, mách có chứng.

Hãy nhìn những người mà tâm hồn có Chúa như các vị chân tu là Giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ hay các giáo dân thánh thiện. Vẻ đẹp của họ rất tự nhiên & thanh thoát, rất thánh thiện & dễ thương. Vẻ đẹp của họ không tốn 1 xu.

HÃY CHIÊM NGẮM VẺ ĐẸP CỦA MẸ MARIA.

HÃY CHIÊM NGẮM VẺ ĐẸP CÁC VỊ THÁNH.

HÃY CHIÊM NGẮM VẺ ĐẸP CÁC VỊ CHÂN TU.

VẺ ĐẸP ĐÓ TƯƠI TẮN CẢ GỖ CẢ NƯỚC SƠN

VẺ ĐẸP ĐÓ LUNG LINH CẢ THỂ XÁC CẢ TÂM HỒN

Vậy MỸ PHẨM & ĐỒ TRANG SỨC CỦA CHÚA là gì?

Mỹ phẩm của Chúa không phải của Hàn Quốc hay Nhật Bản

Nước hoa của Chúa không phải là Coco, Chanel No5, Gucci Flora của Pháp hay của Mỹ

Hàng hiệu & đồ hiệu của Chúa không phải là Berberry, Calvin Klein hay Adidas

Đồ trang sức của Chúa không phải là vàng bạc, kim cương, ngọc ngà, đá quý của Bảo Tín Minh Châu hay các nước tiên tiến

Thẩm mỹ viện của Chúa không phải là Cát Tường hay Thái Lan hay gì gì đó.

Mà:

Mỹ phẩm của Chúa là sám hối & tỉnh thức, là bác ái & yêu thương, là đơn sơ & mở lòng, là hiền lành & khiêm nhường

Nước hoa của Chúa là cầu nguyện chân thành & dâng lễ sốt sắng, là chia cơm sẻ áo cho người nghèo. Nghèo xác & nghèo hồn.

Hàng hiệu & đồ hiệu của Chúa là Kinh thánh & Giáo lý, là giáo huấn của Giáo hội & là châm ngôn của các vị Thánh

Đồ trang sức của Chúa là chính Lời Chúa & Mình Máu Thánh Ngài, là Mến Chúa & yêu thương tha nhân như chính mình, là tràng chuỗi Mân Côi & Thánh Giá

Thẩm mỹ viện của Chúa là Bí tích Hòa giải & Thánh Thể, là tha thứ & xót thương, là yêu mến & ân sủng

Những thứ này sẽ hoàn toàn miễn phí & trường tồn vạn kỷ. Sẽ đi cùng năm tháng & không bao giờ phai mờ theo thời gian. Kể cả khi bạn qua đi khỏi thế gian này. Vẻ đẹp đó vừa tiềm ẩn, vừa rạng rỡ.

Nếu bạn không tin, xin mời nhìn những người mà tâm hồn có Chúa.

Nếu bạn không tin, xin mời nếm thử.

BẠN SẼ CÓ VẺ ĐẸP RỰC RỠ NHƯ MẶT TRỜI

BẠN SẼ CÓ RẤT NHIỀU FAN HÂM MỘ

NGƯỜI TA SẼ THÁN PHỤC, TÂM PHỤC KHẨU PHỤC BẠN

NGƯỜI TA SẼ TRẦM TRỒ KHEN NGỢI & TÁN DƯƠNG BẠN KHÔN NGOAN

Và nhất là bạn sẽ rất đẹp lòng Chúa.

Và bạn sẽ rất giống hình ảnh của Ngài

Bản thân tôi cũng đang phấn đấu để có được vẻ đẹp đích thực này.

HÃY TRANG ĐIỂM SẮC ĐẸP CỦA BẠN BẰNG MỸ PHẨM, NƯỚC HOA, HÀNG HIỆU & ĐỒ TRANG SỨC CỦA CHÚA.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HÃY ĐẾN NGAY THẨM MỸ VIỆN ĐÍCH THỰC CỦA NGÀI.

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩ cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)