T7, 04 / 2018 4:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Một câu chuyện đáng để mọi người suy ngẫm và chia sẻ:

XÓT XA !

“Chạy đi Đạt ơi!”…đó là câu nói của bé Tâm gần 4 tuổi nói với em trai 1 tuổi, sẽ ám ảnh với người Mẹ bé Tâm đến suốt cuộc đời này!

Như mọi hôm, Mẹ bé Tâm mắc võng ở ngoài sân dưới một gốc cây to, để bé Đạt nằm ngủ. Chưa kịp dặn dò gì thì bé Tâm đã nói:” Mẹ cứ đi làm đi, con ở nhà trông em.”

Gió thổi mạnh, làm nhành cây có tổ ong vò vẽ gãy, rơi xuống cách hai chị em chỉ có vài bước chân. Hàng trăm con ong như điên loạn bay tứ tung và bu lấy 2 chị em Tâm. Bé Tâm lấy thân mình che và ôm em lại, rồi kêu lên thất thanh:” Chạy đi Đạt ơi!”
Chưa kịp đi, Mẹ bé Tâm nghe tiếng các con mình kêu khóc vội chạy vào, một cảnh tượng hãi hùng… Bé Tâm bị ong đốt 36 nốt, bé Đạt bị đốt chỉ vài nốt vì được người chị che chắn cho.

Trên đường đi cấp cứu, bé Tâm thì thào vào tai Mẹ: ” Mẹ ơi! Con buồn ngủ quá!” rồi thiếp đi… Cô bé đã ra đi mãi mãi….

Tôi viết những dòng này thay cho lời ngưỡng mộ, biết ơn. Biết ơn vì em đã cho tôi biết được rằng: Trên cõi đời này, vẫn còn đâu đó những hành động cao cả như em. Những người tốt, những cử chỉ ấm áp và rất tình người

Nguồn : Tan Nguyen