CN, 11 / 2017 9:02 Chiều | Đức Tin Jesus

Con tưởng rằng, con đã vững tin. Một niềm tin tuyệt đối, tin vào Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng Uy Quyền… Đó là khi, đời sống của con, đang được hưởng sự bình yên tốt lành. Chỉ có những lúc như thế, lòng con mới mạnh mẽ với niềm tin nơi Chúa… Thế thì, con đã lầm, với chính sự suy nghỉ của mình. Bởi vì, trong những lúc nguy khó trên đường đời. Những biến cố, gieo rắc đầy khổ đau muộn phiền. Đấy mới là lúc cần đến sự thể hiện lòng tin, thì con lại không làm được. Chính lúc đó, bên khoảng trời, giăng đầy cơn giông tố. Lòng con mang nhiều lo âu, bộc lộ ra những sự yếu đuối. Lo lắng và sự chênh vênh trong tâm trí. Đã thể hiện rằng, con thật sự, chưa trọn vẹn với niềm tin của mình…

Con nghỉ rằng, con đã vững tin. Tin vào Chúa, là Đấng Quang Phòng. Chúa là điểm tựa vững chắc, để con phó thác cả đời con. Đó là lúc, cuộc sống bên con đang êm ấm hạnh phúc. Khi bước đường con đi, được bước trên thảm nhung hoa hồng. Khắp đất trời reo vui, bản tình khúc của mùa xuân. Chỉ khi con được nắm trong tay mọi thứ, với sự xuông sẻ tốt đẹp, thì con mới, đặt để sự tin yêu vào Chúa…. Nhưng con lại sai nữa rồi Chúa ơi. Con phạm phải điều sai trái. Khi con đã quá tin vào điều đó. Bởi vì, khi con vấp ngã, những mũi gai nhọn trên cành hồng, đâm thấu vào tim con. Những ê chề thất vọng của tình đời, của lòng người, đã che khuất mọi ước vọng nơi con. Con lại lẩn quẩn nghi ngại, vào chính niềm tin của mình. Thì con mới hiểu rằng, con thật sự quá yếu lòng. Con chưa bao giờ tuyệt đối trung kiên, mà hoàn toàn tín thác, với niềm tin đã trao dâng…

Ánh sáng và bóng tối, vẫn xen lẫn trong đời sống của con. Con vẫn luôn sống với niềm tin chỉ nữa vời… Khi con tự nhận, cho rằng con đã sống thật tốt đẹp, lòng tràn đầy tin yêu. Đời sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được. Thì chính là lúc, con đã quá kiêu căng, tự sa vào thói huyênh hoan, với lòng tự phụ của chính bản thân mình…
Trần thế tình nữa vời, tình đời chỉ tương đối, mà lòng người lắm điều dể đổi thay… Ảo vọng nhân gian, chỉ mang đến cho lòng con, cái cảm giác huyền ảo trong niềm tin. Đó là niềm tin không xác thực. Chỉ là niềm tin do tự mình suy diễn ra. Mọi thứ chào đón con, khi con đứng trên vị trí cao đẹp. Niềm tin dâng trào, khi con chạm đến sự huy hoàn… Nhưng rồi, chỉ cần con vấp ngã, chỉ đợi con suy tàn. Thì ngay lập tức, rơi hẳn xuống vực sâu của phận người. Mọi thứ sẽ lìa bỏ con, sẽ sẳn sàng ngoảnh mặt làm ngơ với con. Thế đấy. Niềm tin của trò đời. Mà điều đáng nói hơn hết, đó chính là bản thân của con, cũng đã sống thể hiện như thế. Vậy thì, cái gọi là niềm tin, ở trong con là gì ???…

Chúa ôi. Thực trạng giữa đời sống vẫn là chuyện thường tình. Khi trời vào đông giá rét. Khi cô đơn vắng lạnh, thì con lên tiếng kêu than, trách móc…. Niềm tin đâu chỉ là thoáng qua trong sự suy nghỉ. Niềm tin không ở nơi chót lưỡi đầu môi. Niềm tin phải được minh chứng và xác thực, bằng chính sự thể hiện trong đời sống từng ngày. Đâu có lý nào, khi vui vẻ thì mới lớn giọng tung hô niềm tin. Để rồi khi suy tàn, thì lầm lủi, bỏ rơi niềm tin… Quá mâu thuẩn, quá đối nghịch, ngay chính trong tâm trí của con. Niềm tin là nơi con, là thuộc về con. Mà con còn không hiểu thấu, thì nói gì đến những điều dành dâng lên Thiên Chúa…. Giờ đây, khi bình tâm suy nghỉ lại. Con mới biết niềm tin trong con, chỉ rỗng không. Tội lỗi lắm thay, khốn cùng lắm thay….

Kính lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa của con. Chúa luôn biết thân phận bụi đất của con. Luôn yếu đuối và lắm đổi thay. Cũng chính vì điều đó, mà Chúa luôn ở bên con trong từng phút giây. Vì Chúa biết là đời con luôn cần có Chúa, không thể thiếu vắng Chúa được. Chúa vẫn âm thầm trông theo từng bước chân của con. Chúa vẫn dang tay đón nhận, cũng như mãi tha thứ cho những lỗi lầm sai phạm, và điều thiếu xót ở nơi con.
Con có thể chưa vững vàn trong niềm tin. Con có thể không trọn vẹn với niềm tin của mình. Nhưng với Chúa, thì Chúa luôn đặt niềm tin nơi con. Tại sao và vì sao lại như thế ???…

Chúa ơi. Bao ngày tháng trôi đi, là bấy nhiêu niềm tin tan vỡ. Thì xin Chúa, hãy cứu giúp niềm tin trong con. Con chỉ cần một, và chỉ một niềm tin thật sự. Một niềm tin vững vàn. Một niềm tin xác thực, để mang con trở về trong niềm tin, nơi Thiên Chúa Tình Yêu. Xin Chúa giúp con, hiểu được niềm tin của chính con. Không chỉ để tạo nên vinh quang nơi Chúa, mà nhằm để cứu vớt linh hồn con, mang đến cho con nhiều ơn phúc, cho tâm linh con được bừng sáng. Cho con biết nương nhờ vào ơn Chúa, cho con luôn được tín thác và trông cậy vào Chúa. Trong khi an vui, hạnh phúc. Cũng như lúc nguy khốn, đau buồn. Luôn mãi giữ vững một niềm tin, vào Thiên Chúa, là Đấng Quang Phòng, là Đấng Toàn Năng tuyệt đối, và là Thiên Chúa Tình Yêu, mãi ngự trị trong đời sống của con. Đó mới thật sự là một niềm tin. Niềm tin đó, sẽ mang đến sự sống đời đời. Amen