CN, 10 / 2017 8:43 Sáng | Đức Tin Jesus

TÌNH YÊU-VIÊN NGỌC QUÝ

Có một điều đã giúp con cảm nhận về Cha,

Cha ơi,

Là Tình Yêu, Viên Ngọc Quý

Luôn rực rỡ trong tâm hồn những con người gặp gỡ.

Phải chăng viên ngọc quý ấy

Là dấu chỉ Cha ban để nhận biết anh em,

Nhận biết chị em giữa đời!

Có những viên ngọc quý như tâm hồn Mẹ Tê-rê-sa,

Âm thầm, ngọt ngào, dịu dàng tựa như Hổ Phách kết tinh của hằng triệu năm thông ngàn.

Có những viên ngọc quý như Đức Gioan Phao-lô Đệ Nhị,

Hạt ngọc tâm hồn ngài chính là hạt gạo quý đã được đem đi ươm mầm cho muôn phương,

Hiến tặng cho nhân loại những cánh lúa vàng ươm

Hướng đòng về Trời Cao để phụng sự Thiên Chúa.

Hạt gạo ngọc ấy đã gieo vãi trong tâm hồn giới trẻ toàn cầu một động lực sống mới từ

Giê-su Ki-tô.

Có biết bao viên ngọc quý đã rực lên giữa tro tàn đổ nát

Một Tình Yêu.

Cha ban cho chúng con nhiều cơ hội

Gọt giũa hạt ngọc của mình.

Tình Yêu thì luôn sống động,

Tình yêu thì luôn đỏ lửa,

Tình Yêu thì luôn thúc bách,

Tình yêu thì luôn khơi mạch,

Để tìm về Biển Mẹ

Hòng đan kết và được quyện hòa trong cùng khối yêu thương,

Trước khi ta lại vần vũ giữa cuộc trăm năm.

Chẳng có ai là chưa được Cha ban Viên Ngọc Quý.

Phải chăng Cha đang cần chúng con cộng tác,

Khơi mạch cho giòng nước Tin Mừng,

Để khiến lộ ra Viên Ngọc Quý Tâm hồn anh em!

Có thể viên ngọc quý

Vỏn vẹn chỉ là viên Thạch Anh gợn sóng,

Nhưng đã là viên Thạch Anh trắng bóng của một Đức Tin Hiệu Quả.

Những ai kia vẫn tật nguyền năm tháng,

Đã hóa ngọc giữa biển sâu trầm tích

Trong hóa thạch san-hô,

Với muôn sắc màu của biển cả!

Kia có thể là những viên Ru-By

Mang giòng máu đỏ huyết bồ câu,

Đã anh dũng trong Tin Yêu không thù hận,

Để chấp nhận cái chết địa đàng,

Dùng huyết nhục ươm sống Tình Yêu Cha cho bao thế hệ.

Kia có thể là những linh hồn thầm lặng,

Của bao bà mẹ trần thế đa đoan

hiến Amethyst luôn Tím lòng nức nở.

Ôi, những anh công nhân lầm lũi như A-Gát thâm trầm,

Hay như Ô-pan các anh đang hiện hữu khắp năm châu,

Khiến thế giới lung linh mờ ảo.

Giáo hội con luôn có một kho tàng Ngọc Lục Bảo,

Những Linh Mục những Tu Sỹ hạt mềm,

Thánh hiến cuộc đời để được tan chảy trong Cha,

Như những màu xanh dịu ngọt của Emerald tinh tuyền bất biến.

Còn con,

Viên ngọc Cha ban,

Hình như chỉ là khúc gỗ hóa thạch triệu năm,

Con học được từ gương Giuse cần mẫn.

Mà Cha ơi,

Dường như xác thân chúng con như những thân gỗ sớm mục nát với thời gian,

Nhưng đã được Tình Yêu Diệu Vợi của Cha thâm nhập,

Như những dòng nham quý,

Giữ thân gỗ nguyên tuyền triệu triệu năm hóa ngọc,

Để minh chứng cho một Tình Yêu trong cõi Vô Biên.

Dù có viên Kim Cương nào,

Sạch carbon nhất giữa trần gian,

Cũng vẫn không sánh nổi với Giê-Su, con Cha Chí Ái

Giê-su là Hạt Ngọc Nước Trời,

Ngài đã đến và đang ở giữa chúng con,

Cho một Tình Yêu của Viên Ngọc Quý.

Tác giả: Jos. Cao Thái

Mông Triệu, 22/10/2011