T2, 10 / 2017 11:27 Chiều | Đức Tin Jesus

Chín  tháng mười ngày bụng mang dạ chửa,

chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.

Đàn ông đánh giặc đồng hành có nhau,  

đàn bà sinh nở một mình lao đao.

Con mới lọt lòng da thịt đỏ hỏn,

nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa,

ôm ấp, vỗ về bàn tay xít xoa,

áp má kề môi khi con khóc òa.

Trái gió trở trời con hoài đau khóc,

năm canh mẹ thức suốt đủ năm canh,

âu yếm, lắng lo nhè nhẹ dỗ dành,

“TÌNH MẪU TỬ” động lòng cả Cao Xanh.

Nuôi con gắng sức tảo tần buôn bán,

gánh nặng đè vai ẹo cả sóng lưng,

đầu tắt, mặt tối bước chân lừng khừng,

khổ cực trăm bề nước mắt rưng rưng.

Mẹ nuôi con như biển trời lai lá ng,

con nuôi mẹ đếm tháng, ngày, phút, giây.

giỏ từng giọt sữa sợ con hao gầy ??

Tình của mẹ cao hơn chín tầng mây.

Tình mẹ yêu con dạt dào chan chứa,

con thương mẹ như đêm vắng sao trời,

như cơn hạn hán mong chờ mưa rơi,

đồng khô cỏ cháy, tiu điều tả tơi.

Ôi nghĩa mẹ lấy gì để đền đáp,

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

nguồn khô nước mắt con như thể nào;

nguồn không có mẹ con từ đâu ra ??

Con ơi !! mai đây mẹ không còn nữa,

Lo lắng vô vàn con phải bơ vơ,

Lạc lỏng giữa đời con chớ thẩn thờ,

Xót ruột tột cùng tuổi nhỏ ngây thơ