T5, 04 / 2018 12:14 Sáng | Đức Tin Jesus

“Thưa cha: vợ chồng con sẽ bỏ chúa nếu…”

Hai vợ chồng nọ đến gặp cha xứ và nói:

-Chào cha!

+cha chào hai con,có chuyện gì cần cha giúp hả, nói cha nghe nào?

Hai vợ chồng loay hoay bảo nhau,anh nói đi em nói đi…

Một hồi sau người chồng mới dám mở miệng:

“Thưa cha, thực sự thì hôm nay con và vợ con đến đây để xin chúa,xin cha cầu nguyện với chúa giúp chúng con.vợ chồng con làm ăn buôn bán mấy năm nay toàn thua lỗ,con có hai đứa con trai hồi trứơc hai đứa ngoan lắm nhưng bây giờ nó không lo hoc hành theo bâu bạn ăn chơi,hoàn cảnh gia đình con nợ nần chồng chất cha à! Thời gian đi lễ ngày càng không có vì chúng con vưa phải lo cho gia đình vừa phải lo toan cuộc sống công việc.

Chắc nhà con sẽ bỏ chúa mất nếu lần này chúng con xin mà chúa không mở lòng từ bi cha à”

Ông cha già nhìn thẳng vào người chồng mà hai mắt rưng rưng lệ rồi nói:

+Tôi hiểu rồi,anh này cho tôi hỏi một câu này nhé:”anh có bằng lòng với cuộc sống hiện tại của anh không?”

Anh thanh niền cười với giọng điệu diễu cợt và thưa rằng:”như con nói đấy,cha thấy không hoàn cảnh gia đình con éo le là vậy làm sao con chấp nhận được chứ”

+tại sao anh lại không thể chấp nhận được những thứ mà anh đang có nhỉ?

Tại sao anh không nhìn thấy hồng ân của chúa là khi ngài vẫn cho vợ chồng con cái anh chị khoẻ mạnh khoẻ,tại sao anh chị không nhìn thấy được hồng ân của ngài khi ngài vẫn cho anh chị tiếp tục sống,và tại sao chúa vẫn cho anh chị có một gia đình ấm “

Người cha già nghẹn ngào một lúc rồi nói tiếp:”anh chị nhìn xem,mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết,mỗi ngày có bao nhiêu người không có cơm ăn,áo mặc,có bao nhiêu người tật nguyền có bao nhiêu người không có chỗ tựa đầu… anh chị có nhiều hơn họ đấy!

Và tại sao anh chị không cảm tạ chúa vì những hồng ân đó đi,mà lại quay ra mặc cả,đạt điều kiện với chúa”

+tôi nói thật nhé nếu tôi là chúa tôi đã tống khứ hai anh chị vào địa ngục lâu rồi, nhưng chúa vẫn yêu thương hai anh chị đấy!

Nhớ lấy,hãy về mà kiểm điểm lại bản thân.

—-Nguồn:Sá ng tạo—-

Dựa vào một câu chuyện có thật.