T5, 04 / 2018 12:36 Sáng | Đức Tin Jesus

SINH: Cảm tạ Chúa đã dựng nên con. Xin cho chương trình Chúa được nên trọn nơi cuộc đời con

LÃO: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (TV 90, 12).

BỆNH: Xin Mẹ Maria luôn ở bên con trong lúc thể xác hao mòn vì bệnh tật, để con luôn biết nói lời “XIN VÂNG” như Mẹ, hầu kết hiệp với Cuộc Khổ Nạn Chúa Giê-su.

TỬ: Là lúc con “trở về Nhà Cha”, xin Chúa cho con gặp Chúa trong niềm hân hoan chứ không phải trong nỗi sợ sệt.

Hân hoan vì cảm nhận Lòng Chúa Xót Thương, chứ không sợ sệt vì diện kiến một Thiên Chúa Công Thẳng, thưởng phạt theo lối sống của con nơi trần gian này.

Lucia Tri Ân