Sao Chúa Lại Chọn Con?
Giữa muôn người sao Chúa lại chọn con?
Phận yếu đuối và mỏng giòn sa ngã
Thân, lạy Chúa! Đấng Tình Quân cao cả
Giữa muôn người Ngài đã gọi tên con
Giữa muôn người sao Chúa lại chọn con?
Đã bao phen con đây còn bội bạc
Thân, lạy Chúa! Đấng Tình Quân khao khát
Giữa muôn người Ngài thầm hát tên con
Giữa muôn người sao Chúa lại chọn con?
Dù biết rằng: con chưa tin yêu nhiều
Thân, lạy Chúa! Đấng Tình Quân mỹ miều
Giữa muôn người Ngài đã dìu con đi
Con là ai? Con có đáng là chi?
Nhưng Chúa chọn nâng lên hàng nghĩa thiết
Đây thân xác, tâm hồn, trí, hiểu biết
Dâng lên Ngài tự do tha thiết bao?
Ôi! Hôm nay ngày ân phúc tuôn trào
Phút đăng trình niềm tự hào hiền thiếp
Bên Lang Quân Người yêu con muôn kiếp
Se duyên trời con mãi tiếp tình ca
Vâng! Từ đây, con nguyện ước đậm đà
Sống cho Chúa nơi nhà dòng tận hiến
Ngài chính là lý do đã xui khiến:
Quyến rũ con đáp tiếng ” Xin Vâng” rồi.
Maria Trang Đài 01/09/2017.