T2, 02 / 2018 11:40 Chiều | Đức Tin Jesus

Asunción – Một đội quân gồm 1.300 nhà truyền giáo tuổi từ 18 đến 33 sẽ khởi hành từ thứ ba Tuần Thánh đến Lễ Phục Sinh đến 13 điểm ở các vùng nông thôn của Paraguay và một nhà tù dành cho vị thành niên, với mục đích loan báo Tin Mừng cho khoảng 20.000 thanh thiếu niên và người lớn không có cơ hội nghe Tin Mừng. Theo Pedro Kühlcke, thành viên của Hội Truyền giáo Đại học Công giáo (MUC) thì đức tin của các nhà truyền giáo trẻ này là rất vững chắc. Ví dụ như bạn trẻ Ximena, người trong Tuần Thánh này sẽ ở Coronel Oviedo Sur với niềm xác tín nói: “Tôi luôn muốn sống Tuần Thánh một cách sâu sắc hơn; cũng như năm ngoái, lần đầu tiên, và năm nay tôi biết tôi sẽ phải thoát ra khỏi sự thoải mái của tôi, trong cầu nguyện tôi sẽ gặp lại nhiều sự khốn cùng của tôi, nhưng tôi cũng biết rằng đó sẽ là một khoảnh khắc tràn đầy ân sủng”.

Mỗi địa phương tiếp nhận các nhà truyền giáo trẻ trong ba năm liên tục, để tạo sự vững chắc cho hành trình tăng trưởng của cộng đồng. Trong nhiều cộng đồng, vì nhiều lý do, chẳng hạn như khoảng cách giữa các địa điểm xa xôi, khó khăn trong việc di chuyển khi trời mưa, hoặc sự khan hiếm các linh mục, thì việc cử hành Thánh lễ một lần một tháng hoặc thậm chí ít hơn.

Bruno, một thành viên trong nhóm nói: “Trong căn nhà đầu tiên mà chúng tôi vào, một căn nhà được làm bằng đất và rơm (điển hình của vùng nông thôn Paraguay), các thành viên trong gia đình xem chúng tôi như một Đức Kitô đang sống, người mà họ có thể gặp trong một thời gian dài. Thông thường, vì tiếng guaranì – tiếng mẹ đẻ ở hầu hết Paraguay nhưng ít được sử dụng ở các thành phố lớn – chúng tôi không hiểu hết những gì mọi người nói. Nhưng điều quan trọng là thái độ lắng nghe của chúng tôi. Mọi người cảm thấy được yêu thương và cởi mở, được thoát khỏi gánh nặng mà họ có trong trái tim họ”.

Rubén, một cư dân Chilê ở Paraguay, thú nhận: “Tôi đã gặp Chúa trong những ánh mắt của cuộc sống của các em, trong sự tiếp đón yêu thương mà tôi nhận được từ giây phút đầu tiên. Tôi cầu nguyện cho sứ mệnh này”.

Hội Truyền giáo thuộc Đại học Công giáo (MUC), được lấy cảm hứng từ sáng kiến của các  Đại học Công giáo Chi-lê, và được hoạt động và quảng bá bởi những người trẻ có nhiều đặc sủng khác nhau và các phong trào Giáo hội. Cùng với sự vui mừng, sự nhiệt tình và tinh thần gia đình, hơn nữa với một linh đạo sâu sắc và cuốn Kinh Thánh các bạn trẻ sẽ đến với dân làng trong những ngày sắp tới (Agenzia Fides 20/02/2018)