T6, 01 / 2019 6:13 Chiều | Đức Tin Jesus

DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP ĐƯỢC LAN TRUYỀN RỘNG RÃI TRÊN FACEBOOK HÔM NAY.

Hình ảnh này diễn tả một người đàn ông Công Giáo đạo đức trung niên hành nghề chạy xe ôm đang lần chuỗi Mân Côi khi ngồi chờ khách tại thành phố hiện đại đẳng cấp Sài gòn.

Kiếm cơm bằng chiếc Xe ôm.

Kiếm Nước Thiên Đàng bằng Chuỗi Mân Côi.

Thật quá sức tuyệt vời ! Thật đáng để noi gương !

Đó chính là những món quà quý giá nhất và là những bông hoa lòng đẹp nhất dâng lên Đức Mẹ, làm cho Mẹ vui nhất, hài lòng nhất nhân ngày Lễ Trọng mừng Mẹ được Chúa cho hồn xác về Trời hôm nay.

Chắc chắn Đức Mẹ sẽ rất vui về người anh em này.

Khi con tuyệt vọng, con tìm về bên Mẹ, Mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó. Có Mẹ, con không còn lo chi.

Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi.

Yêu Mẹ chân thành, Ơn Lành Mẹ ban.

Qua Mẹ, con sẽ đến ngay với Chúa.

Mẹ chính là con đường nhanh nhất dẫn đến Thiên Chúa. Và chuỗi Mân Côi chính là “chiếc xe ôm” băng băng trên con đường đó.

Vậy chúng ta hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

HÃY LẦN HẠT NGAY VÀ LUÔN.

CHẦN CHỜ CHI NỮA? THIỆT THÂN BÂY GIỜ?

THÀNH KHẨN NHƯ EM BÉ THƠ.

CHÚA, MẸ RẤT THÍCH ĐƠN SƠ CHÂN THÀNH.

LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH.

BA KINH ĐƠN GIẢN ƠN LÀNH CHÚA BAN.

ĐỜI TA SẼ HẾT THAN VAN.

HỒN TA LÃNH NHẬN MUÔN VÀN HỒNG ÂN.

GIA ĐÌNH CẦU KINH- GIA ĐÌNH AN BÌNH.

TÂM HỒN CẦU NGUYỆN- TÂM HỒN MÃN NGUYỆN.

Mỗi khi chúng ta bất an, bất hạnh, thì hãy tự hỏi chính mình xem:

Mình đã ngoan ngoãn vâng lời Mẹ dặn chưa?

Mình đã mau mắn làm theo Lời Chúa dạy chưa?

Mình đã thành khẩn ăn năn sám hối chưa?

Mình đã nhanh chóng đi xưng tội chưa?

Mình đã khiêm nhường và yêu thương chưa?

Mình đã siêng năng lần hạt Mân Côi chưa?

Hạnh phúc hay bất hạnh là tuỳ thuộc vào mỗi người chúng ta. Nó nằm ngay trong tầm tay của chúng ta.

Lời bình: Giuse Kích
Ảnh: Nguồn Facebook.