T7, 04 / 2018 8:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Khi nào thì linh hồn con trở nên yếu đuối, đó là khi nó không được cho ăn con ạ. Thể xác con muốn lớn lên nó cũng cần phải chất dinh dưỡng, một vận động viên muốn dành chiến thắng cũng cần phải tập luyện hằng ngày. Linh hồn con cũng thế, muốn về Thiên Đàng thì cũng cần thức ăn hằng ngày con ạ. Thức ăn của nó là Lời Ta, là Mình và Máu Ta. Là các việc thiêng liêng hằng ngày như đọc kinh, đi lễ, đọc kinh thánh, nói lời bác ái, hy sinh nhỏ… mà luôn ý thức làm là làm cho Ta.

Con ơi nếu không làm vì lòng mến, con làm với tinh thần qua loa thì con hãy hiểu rằng linh hồn con đang lâm nguy và suy yếu, nó có thể ngã quỵ trước bất cứ một cám dỗ nào. Đừng để nó sống lay lắt luôn trong tình trạng thoi thóp. Nếu nó sống vậy thì các bệnh tật thiêng liêng sẽ xâm chiếm và phát triển ngay. Kiêu căng, tự phụ, kinh người, dâm dục, nói xấu, so sánh, tham lam… Đó là những thứ luôn muốn xâm chiếm con, làm chủ con. Hãy cho nó thức ăn của chính nó. Nó sẽ khỏe mạnh và bất chấp mọi cám dỗ. Hãy tin tưởng vì ƠN TA LUÔN ĐỦ cho con. Hãy nuôi dưỡng linh hồn con vì nó quý giá trừng nào. Ta đã đổ máu, hy sinh mạng ta chỉ vì linh hồn con thôi đó.