T6, 05 / 2018 5:37 Chiều | Đức Tin Jesus

Lời cầu nguyện của Thánh trẻ mục đồng Phanxicô, em bé được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917. Sách: Một năm hy vọng với Thánh Phanxicô và Giacinta của Fatima, Jean-François de Louvencourt.

Nữ tu Lucia, một trong ba em mục đồng Lucia, Giacinta, Phanxicô đã được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 kể: “Tôi còn nhớ, một ngày nọ, em Têrêxa nói với tôi có một bà có người con trai bị bắt vì người ta kết anh này phạm một tội mà anh chưa chứng minh được mình vô tội,  nếu anh không chứng minh được thì sẽ bị đưa vào trại trừng giới hay ít nhất cũng bị nhiều năm tù. Têrêxa năn nỉ xin tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi nhận lời và tôi đi học, trên đường đi tôi kể cho các em họ của tôi nghe chuyện này. Khi đến gần nhà thờ, Phanxicô nói với tôi:

– Chị nghe em! Khi chị đến trường, em sẽ ở với Chúa Giêsu đang ẩn núp, ở đó em sẽ xin Chúa Giêsu ơn này.

Đi học về, tôi đến gặp em và hỏi em:

– Em có xin ơn này với Chúa không?

– Có, em có xin. Chị nhớ nói với Têrêxa trong vài ngày nữa con của bà đó sẽ về nhà.

Đúng vậy, vài ngày sau, anh đó về nhà, rồi ngày 13 anh đó đi cùng với cả gia đình đến tạ ơn Đức Mẹ vì được ơn Mẹ ban.

Chuyện kỳ lạ của Phanxicô: em rất gần với Chúa Giêsu ẩn núp mà em thấy Chúa ngay khi em muốn xin ơn. Còn hơn thế nữa: em biết chắc lời xin của mình sẽ được nhận lời và em nói ra một cách tự nhiên, em là “tấm gương tình thương Thánh Tâm Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch