*Thiên Chúa anh em, Người loan báo:
“Hãy an ủi, an ủi dân Ta
Cất lời khuyên bảo ngọt ngào
Thời kỳ phục dịch đã qua, đã đền
Chúa đã phạt gấp hai lần tội phạm
Có tiếng hô trong sa mạc vang lên:
‘Mở đường Chúa giữa đồng hoang
Vạch ngay con lộ thẳng băng cho Người
Mọi thung lũng hãy lấp đầy
Hãy san bạt hết núi đồi khắp nơi
Góc lồi lõm, chốn gồ ghề
Nên vùng đất tốt phẳng phiu đón Người.’
Vinh quang Đức Chúa rạng ngời
Mọi người được tỏ, mọi nơi được tường
Hỡi kẻ loan báo Tin Mừng
Hãy trèo lên núi cất vang tiếng rằng:
‘Đức Chúa hùng dũng quang lâm
Chủ quyền sự nghiệp làm nên huy hoàng
Như người mục tử dắt chăn
Đoàn chiên của Chúa giữa trần chơi vơi
Chiên con ấp ủ lòng Người
Bầy chiên mẹ cũng trông coi tận tình.”
Dân Do thái hồi hương đắc thắng
Con đường sa mạc nắng cháy khô
Lưu đày đất khách bơ vơ
Chúa thương tha thứ cho về định cư
Người đưa họ đến trời mơ
Hồi hương xứ sở mặc dầu khó khăn
Sứ ngôn loan báo Tin Mừng
Quê hương vĩnh cửu hứa ban cho người
Điềm thiêng dấu lạ rạng ngời
Ủi an dân Chúa sống đời đợi trông
Hai ngàn năm trước Chúa thương
Xuống trần loan báo Tin Mừng cho dân
Kiện toàn lề luật yêu thương
Khuyên người hãy sống sẵn sàng chờ mong
Lần hai Chúa sẽ quang lâm
Tội đền, công thưởng rõ ràng phân minh
Với người nhẫn nhục, hi sinh
Yêu thương, tha thứ, chân tình sẻ chia
Quê hương vĩnh cửu Chúa trao
Niềm vui bất tận ngọt ngào hương yêu..